Hối hận muộn màng của 2 tên cướp đâm trọng thương người bị hại

Hối hận muộn màng của 2 tên cướp đâm trọng thương người bị hại

Nguyễn Thị Lành

Nguyễn Thị Lành

Thứ 4, 30/05/2018 16:06

Gia đình hoàn cảnh khó khăn, đôi bạn thân rủ nhau lên TP.HCM để tìm việc làm. Sau vụ cướp điện thoại gây chấn động dư luận, cả hai cho biết đều rất hối hận.

Đang bị tạm giam tại Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) nhưng cả 2 đối tượng Trần Ngọc Danh (SN 1999) và Lê Minh Hữu Nghĩa (SN 1998, cùng ngụ xã Hiệp Xương, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) đều tỏ ra hối hận khi gây nên vụ án cướp tài sản và cố ý gây thương tích tại quận Thủ Đức vừa qua.

Chia sẻ với PV, Danh cho biết, từ nhỏ, Danh và Nghĩa chơi thân với nhau, đều là con nhà nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Do đó, 1 năm trước, cả 2 cùng nhau lên TP.HCM xin làm thợ hồ cho một công trình xây dựng tại quận 9, TP.HCM. Tối đến, cả 2 đi chơi với nhau, có thủ dao bấm để phòng thân.

Hối hận muộn màng của 2 tên cướp đâm trọng thương người bị hại

Danh và Nghĩa tại cơ quan Công an quận Thủ Đức.

Nghĩa cho biết thêm, tối hôm xảy ra vụ cướp, 2 đối tượng chở nhau đi chơi tại tỉnh Bình Dương, nhưng không có tiền nên chở nhau về. Đến đoạn đường Kha Vạn Cân (quận Thủ Đức), cả 2 thấy nam thanh niên cầm điện thoại Iphone 8 nên bàn nhau cướp bán lấy tiền tiêu xài. Khi 2 đối tượng vừa đưa tay cướp xong thì nhóm thanh niên đuổi theo. Cả 2 đã dùng dao bấm đâm trọng thương nhóm thanh niên.

Nghĩa khẳng định: “Em sợ bị người ta đánh lại nên sẵn có con dao trong người, lấy ra đâm loạn xạ để tẩu thoát chứ không hề có ý định giết người”. Nghĩa cho rằng, từ nhỏ, bản thân chưa bao giờ sử dụng ma túy, chưa bao giờ cướp giật tài sản của ai. “Bây giờ gây án xong, bỗng dưng trở thành người nổi tiếng bất đắc dĩ nên rất buồn. Mọi chuyện giờ đã quá muộn màng với 2 đứa em”, Nghĩa cho biết.

Trước đó, vào lúc 20h15 ngày 28/5, anh Dương Minh Quang (SN 1993, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) điều khiển xe máy Air Blade biển kiểm soát 49G1 –XXX đi ăn tối cùng anh Bùi Văn Tiến (SN 1993, ngụ thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Anh Tiến chở bạn Nguyễn Sơn Tùng (SN 1994, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) trên xe máy Wave RSX biển số 93P1- XXX.

Hối hận muộn màng của 2 tên cướp đâm trọng thương người bị hại (Hình 2).

Tang vật vụ án gồm điện thoại bị cướp và dao bấm của đối tượng

Cả 3 người lưu thông đến giao lộ Tô Ngọc Vân – Phạm Văn Đồng, hướng từ đường Phạm Văn Đồng về ngã 5 thì bị 2 đối tượng áp sát giật điện thoại Iphone của anh Nguyễn Sơn Tùng và bỏ chạy về hướng ngã 5 Thủ Đức.

Cả 3 anh đuổi theo 2 đối tượng đến trước số nhà 1182 đường Kha Vạn Cân (phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức) thì tông xe vào 2 đối tượng.

Sau khi bị té ngã, 2 đối tượng rút dao bấm thủ trong người tấn công lại người truy bắt. Anh Dương Minh Quang và Bùi Quang Tiến bị thương nhẹ, còn anh Nguyễn Sơn Tùng bị đứt động mạch chủ cánh tay trái, bị thương ở phần mềm bắp chân trái.

Nhận được tin báo, tổ công tác Công an phường Linh Chiểu phối hợp với quần chúng nhân dân khống chế bắt 1 đối tượng tại hiện trường, 1 đối tượng bỏ chạy.

Công an phường Linh Chiểu khẩn trương đưa người bị hại đến bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức cấp cứu. Ngay sau đó, Công an quận Thủ Đức triển khai lực lượng truy bắt đối tượng còn lại.

Đến 21h, Công an quận Thủ Đức bắt được đối tượng còn lại đang ẩn náu trên nóc nhà người dân cách hiện trường 500m.

Hiện, công an đang tạm giữ 2 đối tượng để mở rộng điều tra về hành vi cướp giật tài sản và cố ý gây thương tích.

Hối hận muộn màng của hai tên cướp chém đứt tay người dân
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.