Hung thủ giết xe ôm đốt xác kể lại hành trình gây tội ác

Hung thủ giết xe ôm đốt xác kể lại hành trình gây tội ác

Chủ nhật, 01/12/2013 16:17

Để có tiền tiêu xài cá nhân, Đạt nảy sinh ý định giết lái xe ôm từng chở mình 2 lần để cướp tài sản rồi đốt xác phi tang. Gây án xong hung thủ bình thản đem xe cướp được về nhà cất giấu sau đó mang đi cầm cố lấy tiền về quê.

Do cần tiền tiêu xài cá nhân, khoảng 19h ngày 28/11 Nguyễn Văn Đạt (20 tuổi) trú tại thôn 4, xã Yên Thịnh, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa thuê trọ ở cụm 5, Ích Vĩnh, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội chuẩn bị một con dao nhọn dài khoảng 20cm cất vào trong túi áo khoác làm hung khí để đi cướp tài sản của lái xe ôm.

Pháp luật - Hung thủ giết xe ôm đốt xác kể lại hành trình gây tội ácNguyễn Văn Đạt tại cơ quan công an.

Đạt đi xe buýt từ khu trọ đến bến xe Giáp Bát để bắt xe ôm. Tại đây Đạt đến gặp ông Mai Hồng Quảng (SN 1954) ở tổ 27, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai là lái xe ôm ở cổng bến xe Giáp Bát  vốn quen biết từ trước vì đối tượng từng đi xe ôm của ông Quảng hai lần.

Tại đây Đạt nói nhờ ông Quảng chở xe ôm xuống huyện Thường Tín chơi với bạn thì ông Quảng nói giá 150 nghìn đồng thì Đạt đồng ý. Khi chở qua thị trấn Thường Tín hơn 1km thì Đạt thấy đường vào chùa Đậu vắng vẻ nên bảo ông Quảng đi vào với mục đích chọn địa điểm thích hợp sẽ ra tay giết hại ông Quảng rồi cướp tài sản.

Đến khu vực ngã ba đê sông Nhuệ thuộc thôn Gia Phúc, xã Nguyễn Trãi (Thường Tín) thì ông Quảng dừng xe lại nói: “Đến cùa Đậu rồi” lúc này đối tượng nói cho xuống xe để đi vệ sinh.

Pháp luật - Hung thủ giết xe ôm đốt xác kể lại hành trình gây tội ác (Hình 2).Nghĩa trang thôn Gia Phucsx, xã Nguyễn Trãi nơi Đạt ra tay sát hại lái xe ôm.

Sau khi đi vệ sinh xong, Đạt lợi dụng lúc lái xe ôm không đề phòng liền cầm dao trong túi áo ra đâm liên tiếp nhiều nhát vào gáy, bả vai, ngực và cổ của ông Quảng (tổng cộng 12 nhát).

Thấy nạn nhân đã chết, Đạt vặn ốc ở chế khóa xăng để cho xăng chảy từ ống dây nhựa vào chai nước (đã mang đi từ trước) sau đó đổ vào bụng, đầu, người nạn nhân châm lửa đốt rồi đạp nạn nhân xuống triền đê ngay sát nghĩa trang thôn Gia Phúc.

Gây án xong Đạt bình thản lấy xe máy vừa cướp được đi về phòng trọ rửa chân tay và kiểm tra trong cốp xe máy nạn nhân thấy bên trong có: giấy chứng minh thư nhân dân, đăng ký xe máy của chiếc Jupiter màu đỏ, BKS: 29Y1-5881 rồi lên giường ngủ.

Đến khoảng 5h30 sáng ngày 29/11 hung thủ đi xe máy cướp được đến cửa hàng cầm đồ của Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1985) ở xóm Hoa – Phú Mỹ, xã Mỹ Đình (Từ Liêm, Hà Nội) cầm cố được 4,5 triệu đồng. Sau đó ra bến xe Mỹ Đình – Hà Nội đi ô tô khách về quê lẩn trốn thì bị công an bắt giữ và áp giải về Hà Nội.

Tại cơ quan công an Đạt khai nhận rằng, sinh ra trong gia đình kinh tế khó khăn nên Đạt bỏ học sớm và đi lên Hà Nội lang thang cùng đám bạn đồng hương đi làm thuê làm mướn. Tuy nhiên, được một thời gian, Đạt bị cuốn vào vòng xoáy ăn chơi, đua đòi.

Mặc dù hoàn cảnh khó khăn nhưng gặp ai Đạt cũng tỏ ra mình là người có tiền. Một thời gian dài, Đạt còn dẫn 1 cô gái xinh đẹp về quê giới thiệu với những người hàng xóm là ca sĩ nổi tiếng để nhằm "ra oai". Đạt cho biết, nguyên nhân Đạt giết ông Quảng là do thiếu tiền tiêu xài.

Hiện cơ quan công an đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Đạt để điều tra, mở rộng vụ án.

Văn Nguyễn

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.