Hy hữu: Gia đình đang làm tang lễ, cụ bà "sống lại" hỏi “làm chi mà đông rứa?”

Hy hữu: Gia đình đang làm tang lễ, cụ bà "sống lại" hỏi “làm chi mà đông rứa?”

Nguyễn Thành Huế

Nguyễn Thành Huế

Thứ 7, 09/12/2017 15:45

Cụ bà 90 tuổi này ở Quảng Nam. Cụ đã trút hơi thở cuối cùng và sắp được gia đình làm lễ khâm liệm thì bất ngờ tỉnh lại.

 

Xã hội - Hy hữu: Gia đình đang làm tang lễ, cụ bà 'sống lại' hỏi “làm chi mà đông rứa?”

Cụ bà sống lại

Tối 8/12, ông Nguyễn Văn Một, Phó bí thư Đảng ủy xã Điện Thắng Nam (TX.Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), xác nhận trên tờ Thanh niên thông tin về trường hợp hy hữu là cụ bà Nguyễn Thị Phận (90 tuổi, trú tại thôn Phong Ngũ Tây) khi đang chuẩn bị được khâm liệm thì bất ngờ tỉnh lại sau hơn 5 giờ “qua đời”.

Ông Một thông tin thêm, cụ bà trên tên chính xác là Nguyễn Thị Mận, tên thường gọi là Phận. Trước đó, vào khoảng 1h sáng 7/12, cụ Phận đã “trút hơi thở cuối cùng”.

Ông Một kể, đến khoảng 6h30 cùng ngày, trong lúc người nhà đang chuẩn bị để khâm liệm thì cụ Phận bất ngờ tỉnh lại rồi hỏi: “Làm chi mà đông rứa?”.

Ông Hà Trọng, con trai cụ Mận kể trên tờ Người lao động, trước đó, cụ Mận bị té ngã sau đó sức khỏe yếu dần. Vào ngày 6/12, cụ Mận rơi vào tình trạng chết lâm sàng, mọi người trong gia đình nghĩ cụ sẽ không qua khỏi nên đã chuẩn bị các vật dụng để tổ chức khâm liệm cho cụ.

"Khoảng 18h ngày 6/12, tay chân mẹ tôi lạnh ngắt, người không thể cử động được. Đến khoảng 20h thì huyết áp giảm sâu, mạch đập chậm, mặt nhợt nhạt, lưỡi tụt vào trong, mắt chỉ thấy tròng trắng. Từ thời điểm này, mẹ tôi liên tục ngừng thở khoảng 2 phút thì thở nhẹ lại cho đến khoảng 7h sáng thì bất ngờ tỉnh lại và nói: "Mẹ mệt quá ngủ một giấc tỉnh lại chứ có gì đâu" – Ông Trọng kể.

Bà Nguyễn Thị Oanh, vợ ông Trọng, kể thêm khi thấy sức khỏe cụ Mận yếu dần, mọi người nghĩ cụ sẽ không qua khỏi nên đã thông báo cho người thân, con cháu trong gia đình biết tin. 6-7 người con và hàng chục cháu nội ngoại từ các tỉnh thành ở Tây Nguyên, TP.HCM đã về quê để thăm cụ Mận cũng như chuẩn bị tâm lý "đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng".

Thế nhưng, điều kỳ diệu đã xảy ra. Cụ Mận dần dần tỉnh lại. Cụ Mận kể với mọi người trong nhà rằng cụ vừa gặp một số người quen trước đây giờ đã mất.

Vào ngày hôm qua (8/12), cụ Mận tỏ ra khá mệt, có biểu hiện đãng trí và hay nói luyên thuyên một mình. Tuy nhiên, đến sáng nay thì cụ Mận có dấu hiệu khỏe mạnh hơn, da dẻ hồng hào, hay cười nói và không còn đãng trí nữa.

 T.Huế (tổng hợp)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.