Iran đã đáp trả: Phóng hơn100 máy bay không người lái vào Israel

Thứ 6, 13/06/2025 14:53

Trưa 13/6 (giờ Việt Nam), Iran đã phóng hơn 100 máy bay không người lái về phía Israel, chỉ vài giờ sau khi Israel không kích “hàng chục” địa điểm tại Iran.

Israel sẽ phải chịu "trừng phạt nghiêm khắc"

Người phát ngôn quân đội Israel, ông Effie Defrin, cho biết trong một tuyên bố rằng "toàn bộ các hệ thống phòng không đã được kích hoạt để đánh chặn các mối đe dọa trên không".

"Đây là một sự kiện khác biệt so với những gì chúng ta từng trải qua trước đây, và chúng tôi dự báo những giờ sắp tới sẽ rất khó khăn", ông nói thêm.

Các video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy máy bay không người lái của Iran xuất hiện trên bầu trời Iraq, có vẻ đang trên hành trình hướng tới Israel.

Theo ước tính, các máy bay không người lái có thể mất vài giờ để tới Israel.

Cả Iraq và quốc gia láng giềng Jordan đều đã tuyên bố đóng cửa không phận như một biện pháp đề phòng sau các cuộc không kích của Israel nhằm vào Iran.

Trang web theo dõi hàng không Flightradar24 ghi nhận bầu trời tại hai nước này gần như trống rỗng vào khoảng 6h30 sáng BST (8h30 giờ địa phương).

Israel đã phát động một cuộc tấn công lớn vào Iran vào rạng sáng thứ Sáu, tuyên bố rằng hành động này là cần thiết vì Iran đã bắt đầu chế tạo đầu đạn hạt nhân.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, mục tiêu của cuộc tấn công là "đẩy lùi mối đe dọa của Iran đối với sự tồn vong của Israel", đồng thời nói thêm rằng chiến dịch này sẽ kéo dài "nhiều ngày".

"Chúng tôi đã tấn công vào trung tâm chương trình làm giàu hạt nhân của Iran". ông Netanyahu tuyên bố trong một bài phát biểu được ghi hình.

"Chúng tôi đã đánh trúng trái tim chương trình vũ khí hạt nhân của Iran. Chúng tôi nhắm vào cơ sở làm giàu chính của Iran ở Natanz. Chúng tôi tấn công các nhà khoa học hạt nhân hàng đầu của Iran đang nghiên cứu chế tạo bom. Chúng tôi cũng đánh vào trung tâm chương trình tên lửa đạn đạo của Iran".

Các phương tiện truyền thông Iran đưa tin rằng đã có nhiều vụ nổ xảy ra tại Natanz, thủ đô Tehran và nhiều nơi khác.

Người đứng đầu Lực lượng Vệ binh Cách mạng, ông Hossein Salami, đã thiệt mạng cùng với hai nhà khoa học Fereydoun Abbasi và Mohammad Mehdi Tehranchi.

Ông Abbasi từng là người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran giai đoạn 2011 - 2013 và từng sống sót sau một vụ ám sát vào năm 2010, trong khi ông Tehranchi là một nhà vật lý lý thuyết. Cả hai dường như đều bị ám sát ngay tại nhà riêng.

Kênh Nour News cho biết, đã có một số "vụ nổ lớn" ở thủ đô Tehran và vùng phụ cận, đồng thời xác nhận hệ thống phòng không của Iran đang trong tình trạng báo động cao. Tất cả các chuyến bay tại sân bay quốc tế Imam Khomeini đã bị đình chỉ.

Ngay sau các cuộc tấn công, Lãnh tụ tối cao Iran, Ayatollah Ali Khamenei, tuyên bố Israel sẽ phải chịu "trừng phạt nghiêm khắc" và xác nhận rằng các quan chức quân sự và nhà khoa học đã thiệt mạng.

Israel phá vỡ bàn cờ hạt nhân Mỹ - Iran?

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington không liên quan đến các cuộc tấn công, nhưng một quan chức Israel được kênh truyền hình nhà nước Kan dẫn lời cho biết chiến dịch đã được phối hợp đầy đủ với Nhà Trắng.

Hôm thứ Tư, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Aziz Nasirzadeh từng cảnh báo rằng nếu đàm phán hạt nhân đổ vỡ và Mỹ phát động tấn công, Iran sẽ nhắm vào các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực.

Phát biểu với báo chí tối thứ Năm, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông "rất muốn tránh xung đột" và ngụ ý rằng Washington mong Israel kiềm chế để các cuộc đàm phán tiếp tục.

"Tôi muốn đạt được một thỏa thuận với Iran. Chúng tôi đã khá gần một thỏa thuận... Tôi muốn có thỏa thuận hơn", ông Trump nói.

"Chừng nào tôi còn tin là có thể đạt được thỏa thuận, tôi không muốn họ (Israel) tấn công, vì tôi nghĩ điều đó sẽ làm hỏng đàm phán - hoặc cũng có thể giúp ích, nhưng cũng có thể làm hỏng".

Sau các cuộc tấn công hôm thứ Sáu, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Chris Murphy cho rằng quyết định tấn công Iran của Israel là nhằm "phá hoại các cuộc đàm phán của chính quyền Trump với Tehran" và "châm ngòi cho một cuộc chiến khu vực có thể gây hậu quả thảm khốc cho nước Mỹ".

Ông Murphy nhấn mạnh rằng cuộc chiến giữa Israel và Iran "có thể có lợi cho chính trị nội bộ của ông Netanyahu", nhưng sẽ là thảm họa cho "phần còn lại của khu vực."

"Iran đã không thể tiến gần đến việc sở hữu vũ khí hạt nhân như hiện nay nếu Tổng thống Trump và Thủ tướng Netanyahu không buộc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran - một thỏa thuận từng giúp tập hợp châu Âu, Nga và Trung Quốc cùng Mỹ kiềm chế tham vọng hạt nhân của Iran", ông nói thêm.

Lê Anh (Theo Middleeasteye, Foxnews)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.