Một sự cố y khoa nghiêm trọng vừa xảy ra tại Italia khiến dư luận phẫn nộ: Một nam bệnh nhân bị cắt bỏ xương hàm và liệt nửa mặt chỉ vì bệnh viện nhầm lẫn kết quả sinh thiết với người khác.
Sự việc xảy ra tại một bệnh viện ở Rome, Italia. Nạn nhân là một người đàn ông 35 tuổi, tới khám tại khoa Răng Hàm Mặt với mục đích nhổ răng khôn và cắt bỏ một u nang trong khoang miệng. Sau khi thực hiện xét nghiệm mô bệnh học, bệnh viện đã nhầm lẫn với kết quả của bệnh nhân này với một bệnh nhân khác mắc ung thư xương hàm.
Ảnh minh họa.
Dựa trên kết quả nhầm lẫn, bác sĩ khẳng định anh mắc ung thư ác tính ở hàm dưới, khuyên nên mổ cắt bỏ xương hàm kèm theo hóa trị. Vì lo sợ tính mạng, bệnh nhân đồng ý phẫu thuật.
Ca phẫu thuật cắt xương hàm được thực hiện, bác sĩ đặt thêm tấm kim loại thay thế phần xương bị cắt. Tuy nhiên, hậu quả là anh bị tổn thương dây thần kinh mặt, dẫn tới liệt nửa mặt bên phải.
Sau phẫu thuật khoảng 1 tháng, kết quả xét nghiệm lại cho thấy âm tính, không có tế bào ung thư. Bác sĩ cho rằng, do phẫu thuật kịp thời nên ung thư không kịp di căn, do đó không cần hóa trị. Tuy nhiên, lời giải thích này khiến bệnh nhân nghi ngờ và tự mang mẫu sinh thiết tới một phòng thí nghiệm khác của Đại học Công giáo Rome để xét nghiệm lại.
Kết quả bất ngờ, anh hoàn toàn không mắc ung thư, mẫu mô ban đầu không phải của anh, và việc phẫu thuật là hoàn toàn không cần thiết.
Trả lời phỏng vấn truyền thông Italia, bệnh nhân nói trong nghẹn ngào: “Khi biết sự thật, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi không biết phải diễn tả cảm xúc của mình thế nào. Tôi may mắn còn sống và khỏe mạnh, nhưng phải chịu đựng một nỗi đau khôn lường”.
Hiện anh đã nộp đơn kiện bệnh viện, sự việc đang được cảnh sát địa phương điều tra. Phía bệnh viện vẫn chưa công bố thông tin về bệnh nhân thật sự mắc ung thư, liệu họ đã được chữa trị đúng cách hay chưa.
Sự cố trên không chỉ là hồi chuông cảnh tỉnh về quy trình kiểm soát chất lượng trong ngành y tế, mà còn là nỗi ám ảnh cho bất kỳ ai từng tin tưởng giao tính mạng mình cho bệnh viện. Một cái tên sai, một mẫu bệnh phẩm nhầm, và hậu quả có thể là cả cuộc đời một con người bị tước đoạt.
Phan Hằng (Theo HK01)