Italia nhức nhối vì mớ bòng bong bán độ

Italia nhức nhối vì mớ bòng bong bán độ

Thứ 5, 27/12/2012 23:54

(Nguoiduatinvn) Lại một lần nữa, trước một giải đấu lớn, người Italia lại khiến thế giới bàng hoàng với một scandal gây chấn động. Calciopoli hay Scommessopoli chỉ là những tên gọi khác nhau của một thứ ung nhọt đã từ lâu bám rễ trong đời sống bóng đá xứ sở hình chiếc ủng: Bán độ.

Bốn ngày trước khi EURO 2012 khai màn, đội tuyển áo Thiên thanh như một mớ bòng bong ở trung tâm huấn luyện Coverciano. Các cầu thủ đã tận mắt chứng kiến Criscito bị cảnh sát dẫn độ, Bonucci và Buffon thì liên tục phải gặp gỡ với nhân viên công quyền. Không biết trong số 23 gương mặt ăn cơm tuyển còn có bao nhiêu người đang thấp thỏm lo âu nữa, để đến nỗi Azzurri thi đấu như gà mắc tóc và để ĐT Nga đả bại đến 3-0.

Nhìn gần cũng phải nhìn xa, chẳng phải tới bây giờ người ta mới rõ chuyện các ngôi sao bóng đá Italia nhúng chàm. Bao năm qua, sự thật phũ phàng cứ nằm sờ sờ ở đấy như một cái mụn to tổ bố mà chẳng ai dám gọi tên. Người ta bảo lơ nó đi cho dễ sống.

Bóng đá Quốc tế - Italia nhức nhối vì mớ bòng bong bán độ

Nhưng kiểu gì cũng đến lúc muốn dễ sống cũng không thể được nữa, khi đó giải quyết đám mụn giờ đã được nhân rộng sẽ càng lúc càng khó khăn. Người Italia có thể hờn trách viện công tố Cremona vì đã đưa mọi chuyện ra ánh sáng vào đúng lúc nó cần nằm trong bóng tối nhất. Nhưng trước hết, họ nên tự rủa xả mình vì biết mà vẫn quay mặt làm ngơ.

Dẫu sao, bây giờ thì mọi chuyện cũng vỡ lở rồi. Thủ tướng Mario Monti cho rằng Calcio nên bị đình chỉ hai năm, HLV Prandelli cũng úp mở về việc đội bóng áo Thiên thanh sẽ rút khỏi EURO 2012. Đó đều là những sách lược bất khả thi nhưng ít nhất cũng cho thấy một điều tích cực, rằng: Những người Italia vẫn biết xấu hổ, họ dám đối mặt, dám chịu nhận những bản án tồi tệ. Thực sự, lòng tự trọng là điều duy nhất có thể cứu rỗi Azzurri trong hoàn cảnh này.

Hãy trở lại với năm 2006, khi những bê bối cũng trực nhấn chìm thày trò Marcelo Lippi như bây giờ. Sức mạnh nào đã khiến những chàng nghệ sỹ èo uột biến thành những chiến binh? Sức mạnh nào đã giúp các cầu thủ duy trì quyết tâm và kiên trì thi đấu tới những phút cuối cùng? Sức mạnh nào đã đưa ĐT Italia vượt muôn trùng khó khăn lên ngôi vô địch? Đáp án có thể có nhiều, nhưng xác đáng nhất vẫn là sự tự trọng trước cái ung nhọt của đất nước, của chính bản thân mỗi cầu thủ Italia.

Một kỳ EURO lại sắp sửa bắt đầu, có lẽ sẽ rất khó để Prandelli lập lại những chiến tích của 6 năm trước. Thế nhưng, thứ vũ khí tinh thần mang tên lòng tự trọng vẫn rất cần thiết để báo đáp niềm tin nơi NHM. Sáng qua, những người yêu mến Azzurri cũng đã có thể yên lòng phần nào khi thấy nụ cười đã xuất hiện nhiều hơn trên những gương mặt đẫm mồ hôi và quyết tâm trong buổi tập kỹ thuật.

“Mụn nhọt thì không riêng gì người Italia có, song không phải ai cũng có đủ tự trọng để làm lại như họ”

Diệp Thái


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.