Kẻ giết bạn facebook nức nở trải lòng

Kẻ giết bạn facebook nức nở trải lòng

Thứ 6, 27/12/2013 14:24

Nạn nhân là bạn facebook của Cường đang bị nghi là người đồng tính.

Sáng 19/11, trước cổng TAND TP. Hà Nội đông kín người vây quanh. Mọi người đến đây phần đông muốn tham dự phiên toà xét xử bị cáo Đặng Văn Cường bị đưa ra xét xử về tội: Giết người, cướp tài sản. Điều đáng nói, nạn nhân là bạn facebook của Cường đang bị nghi là người đồng tính.

Kẻ giết bạn nức nở trải lòng 

Vượt qua đám đông một cách chậm rãi, chiếc xe thùng chở bị cáo Cường đi thẳng vào sân toà. Các chiến sỹ công an nhanh chóng áp giải bị cáo vào phòng xét xử. Khán phòng chưa một bóng người, Cường đơn độc ngồi sau vành móng ngựa, mắt nhìn vào cõi hư vô, nét mặt buồn bã.

Tôi lại gần bị cáo Cường và hỏi: "Người nhà em có ai đến dự toà không?”. Cường đáp: "Em không biết. Từ khi gây án, bị bắt giam đến nay, em chưa được gặp ai trong gia đình" - "Em có gia đình chưa?", tôi tiếp lời. Tay vân vê gấu áo, Cường nói: "Em đã có vợ, nhưng đã ly hôn rồi" - "Vì sao vậy?".  Đáp: "Chúng em lấy nhau lâu ngày nhưng không có con. Đi khám, bác sỹ bảo vợ em bị vô sinh. Thế là hai đứa chia tay. Chúng em bỏ nhau, nhưng vẫn giấu gia đình".

Tôi chủ động hướng câu chuyện vào vụ án: "Em quen anh Phạm Tú trong hoàn cảnh nào?". "Trên facebook, em dùng nick name của một người bạn, kết bạn với anh ấy" - "Rồi sao nữa?". Vẻ mặt Cường thẫn thờ: "Anh Tú nhờ em sửa chữa căn nhà đang thuê ở ngõ Trại Cá, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng (HN) để mở Văn phòng công chứng. Tối hôm đó, em ngủ lại phòng trọ của anh Tú. Gần sáng, anh ta quay sang sờ mó người em. Em tưởng Tú mê ngủ nên đẩy tay ra. Nhưng anh đó càng lấn tới, nằm đè lên cả người em. Sợ quá, em thức dậy không ngủ được nữa. Lúc này khoảng 5h sáng".

Phút giây yên lặng qua nhanh, Cường nói tiếp: "Ngồi ở đầu giường hút thuốc, em thấy quanh nhà anh Tú có nhiều tài sản có giá trị (xe máy, điện thoại di động, máy tính xách tay). Em nảy lòng tham muốn chiếm đoạt chúng". Tôi chia sẻ: "Sao em lại hành động dại dột thế?". Cường ngẩng mặt lên nhìn tôi, giọng buồn bã: "Lúc đó em như bị ma làm, không hiểu vì sao mình lại hành động như vậy (dùng quả tạ tay 5kg đập vỡ đầu nạn nhân - PV).

Pháp luật - Kẻ giết bạn facebook nức nở trải lòng

Bị cáo Cường. Ảnh Thành Long.

Theo lời kể của Cường, ban đầu hắn chỉ có ý định dùng quả tạ tay để gần cửa đập cho anh Tú ngất đi, rồi cướp tài sản. Không ngờ anh Tú la lên kêu cứu, Cường sợ bị lộ nên đã đập liên tiếp vào đầu người đàn ông xấu số này khi anh ta đang trùm chăn lên đầu ngủ. "Em bỏ trốn về chỗ trọ của người yêu ở Hải Dương. Cô gái này là đồng hương Thanh Hoá với em. Chúng em quen nhau trong một lần giao hữu bóng đá. Sau một vài lần về quê cùng nhau, hai đứa yêu nhau, ước hẹn sẽ làm đám cưới khi điều kiện cho phép". Nói đến đây, mắt kẻ giết người rơm rớm lệ. Câu chuyện của chúng tôi bị gián đoạn vì các thành viên HĐXX bước vào công đường.

Giết người bằng hai quả tạ tay

Theo cáo trạng của VKSND TP. Hà Nội, Đặng Văn Cường (SN 1982, quê xã Thọ Thế, huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá) quen anh Nguyễn Tú (SN 1964, HKTT: Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội) qua mạng xã hội facebook. Khoảng 18h ngày 20/6/2013, Cường đến nhà trọ của anh Tú ở ngõ Trại Cá (phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng- Hà Nội) nấu cơm ăn cùng nhau.

Khoảng 5h sáng hôm sau, Cường thức giấc, ngồi ở đầu giường hút thuốc. Thấy Anh Tú vẫn ngủ, chăn phủ kín đầu, trong phòng trọ có xe máy, máy tính xách tay, điện thoại di động đắt tiền, Cường nảy sinh ý định giết anh Tú để cướp tài sản. Hắn dùng 2 quả tạ tay của anh Tú để ở gần cửa đập nhiều nhát vào vùng đầu nạn nhân. Hậu quả anh Tú bị vỡ sọ, chết tại chỗ. Cường lấy hết những tài sản nói trên đi bán được hơn 19 triệu đồng. Đến ngày 23/6, Cường bị công an bắt giữ.

Trả lời câu hỏi của HĐXX vì sao lại đánh chết anh Tú, bị cáo Cường loanh quanh: "Bị cáo định đánh ngất anh Tú thôi, rồi lấy tài sản. Không ngờ quá tay".  "Mục đích đánh chết hay đánh ngất?". Cường trả lời: "Ban đầu bị cáo đập 2 nhát vào vùng mặt, anh Tú nằm yên, bị cáo vứt quả tạ dưới gầm giường.

Trong lúc bị cáo lấy tài sản, anh Tú la lên kêu cứu. Bị cáo sợ việc bị lộ, liền vớ quả tạ thứ hai đập liên tiếp vào đầu cho đến khi anh Tú không còn kêu la được nữa mới thôi" - Vị chủ toạ hỏi dồn: "Bị cáo có biết dùng quả tạ đập vào đầu, nguy hiểm đến tính mạng con người không?" - Đáp: "Bị cáo không biết. Sau đó, bị cáo lục ví anh Tú lấy được 27.000 đồng, cầm đồ chiếc xe máy SCR được 10 triệu đồng, bán chiếc điện thoại iPhone 4 được 1,5 triệu đồng. Bị cáo trả nợ hơn 9 triệu đồng, rồi đi gặp người yêu ở Hải Dương".

Với hành vi dã man của kẻ phạm tội, sau giờ nghị án, HĐXX tuyên án tử hình Đặng Văn Cường vì 2 tội giết người và cướp tài sản.                                                        

Thiên Long

(Tên nạn nhân đã thay đổi)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.