Kẻ giết người khóc nức nở khi nghe tòa tuyên tử hình

Kẻ giết người khóc nức nở khi nghe tòa tuyên tử hình

Thứ 3, 27/08/2013 22:18

Nghe tòa tuyên án tử hình, Khanh khóc nức nở và bước đi không nổi ra xe chở phạm nhân về trại giam.

Ngày 27/8, tòa phúc thẩm TAND TPHCM đưa ra xét xử và tuyên tử hình đối với bị cáo Trần Hữu Khanh (SN 1991, quê Cà Mau) về tội “giết người”.

Pháp luật - Kẻ giết người khóc nức nở khi nghe tòa tuyên tử hình

Cảnh sát phải dìu Khanh ra xe về trại giam

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 20 giờ ngày 22/02/2012, hai nhóm công nhân xâym dựng hội trường UBND huyện Bù Gia Mập, Bình Phước ngồi uống rượu. Một nhóm người quê ở Bình định gồm: Nguyễn Quốc (SN 1972), Nguyễn Văn Sang (SN 1988), Lê Văn Ngân và Nguyễn Thanh Sơn.

Pháp luật - Kẻ giết người khóc nức nở khi nghe tòa tuyên tử hình (Hình 2).

Xe chở phạm nhân đi khuất, nhưng ông Khánh vẫn còn nán lại ở sân tòa

Nhóm công nhân ở miền Tây gồm: Khanh và Trần Hữu Khánh (SN 1964, là cha ruột của Khanh) và một số người khác.

Đến 22h30 phút cùng ngày, nhóm người Bình Định đi ngủ, riêng anh Ngân và Sơn tiếp tục qua ngồi uống chung với nhóm thanh niên miền Tây.

Lúc này, ông Khánh và anh Ngân xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Thấy cha bị xô té, Khanh chạy về phòng lấy một con dao bấm quay lại đâm nhiều nhát vào người nạn nhân. Thấy ẩu đả, anh Quốc và Sang định lao vào can ngăn thì bị Khanh đâm nhiều nhát vào người khiến nạn nhân chết tại chỗ, anh Quốc tử vong trên đường đi cấp cứu, còn anh Ngân bị thương nặng.

Thọ Lang   

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.