Kẻ tâm thần dùng búa đoạt mạng hai người rồi xuống nhà huýt sáo

Kẻ tâm thần dùng búa đoạt mạng hai người rồi xuống nhà huýt sáo

Thứ 2, 24/08/2015 08:13

Rạng sáng, người con gái nghe thấy tiếng động mạnh chạy lên thì bàng hoàng phát hiện bố đẻ dùng búa đang ra tay với bác ruột và một người phụ nữ trên tầng hai.

Vào khoảng 1h30 ngày 22/8, tại thôn Mỹ Cầu, xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang đã xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đối tượng Nguyễn Văn Hùng (SN 1964, trú tại số nhà 175, thôn Mỹ Cầu) đã ra tay sát hại 2 người là Nguyễn Văn Th. (SN 1955, anh trai ruột Hùng, trú cùng xã Tân Mỹ) và bà Vũ Thị L. (SN 1968), trú tại thôn Trại Mới, xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang, Bắc Giang.

Theo lời kể của một người thân trong gia đình nạn nhân kể lại, vào rạng sáng ngày 22/8, em Nguyễn Thị H. (SN 1996, con gái Hùng) nghe thấy tiếng động mạnh phát ra từ nhà bác ruột ở ngay sát vách. Thấy vậy, em H. đã vội vàng chạy sang.

Khi trèo lên tầng hai của căn nhà thì bàng hoàng phát hiện bố đẻ là Hùng đang dùng búa ra tay với người bác ruột là Th. Quá hoảng hốt, H. chạy xuống dưới nhà đóng chặt cửa lại. Sau đó, em H. lấy điện thoại gọi thông báo cho người con trai của ông Th.

Pháp luật - Kẻ tâm thần dùng búa đoạt mạng hai người rồi xuống nhà huýt sáo

Ngõ dẫn vào nhà đối tượng tâm thần dùng búa đoạt mạng hai người.

Nhận được tin dữ, người con trai của ông Th. đã nhanh chóng có mặt tại nhà bố đẻ. Khi lên đến căn phòng của ông Th. thì người con trai vô cùng bàng hoàng nhìn thấy bố đẻ nằm trên giường hai tay giang ra hai bên, và bị nhiều vết thương ở trên đầu, máy chảy xuống dưới gối.

Cách đó không xa, bà L., vợ sắp cưới của ông Th. đang nằm gục dưới đất ở gần cửa, và trên đầu cũng có vết thương. Khi kiểm tra, cả hai người đã tử vong.

Thấy vậy, người thân trong gia đình đã thông báo sự việc tới chính quyền địa phương. Ngay trong đêm, cơ quan chức năng đã có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường. Bước đầu, công an thành phố Bắc Giang xác định nghi can chính là Nguyễn Văn Hùng, đồng thời thu giữ chiếc búa dính máu ở dưới nền nhà.

Theo lời một người thân trong nhà kể lạ

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.