Tính đến ngày 20/11, tại Khánh Hòa đã có 17 người chết và nhiều người khác bị thương do mưa lũ. (Ảnh: Duy Quan)
Sáng 20/11, PV báo Người Đưa Tin cũng đã tiếp tục có mặt tại xóm Núi nơi đang gánh chịu hậu quả nặng nền của đợt lũ quét xảy ra cách đây 2 ngày. Trước mặt, là cảnh hoang tàn, nhiều căn nhà đã bị lũ đánh sập. Con đường xưa kia bây giờ đã bị các tảng đá to che lắp.(Ảnh: Duy Quan)
9h, không gian tại xóm Núi im như bặt, đi được khoảng 100 m, PV đã nghe được những tiếng thở dài của người dân nơi đây. “Chắt chiu mấy năm trời mới mua được chiếc xe máy để đi làm. Vậy mà chỉ sau 10 phút lũ quét, chiếc xe hiệu Yamaha Sirius của tôi đã bị nhấn chìm dưới đất và đá. Hơn 20 triệu dành dụm để trong tủ cũng bị mất trắng. Giờ vợ chồng tôi đã mất trắng hoàn toàn”, anh Huỳnh Văn Quang (ngụ xóm Núi, thôn Thành Phát, xã Phước Đồng, tỉnh Khánh Hòa) mếu máo nói. (Ảnh: Duy Quan)
Ngày 20/11, hiện trường của trận lũ quét vẫn còn ngổn ngang đất đá. Tại xóm Núi điện, nước đã bị mất hoàn toàn từ 2 ngày hôm nay.(Ảnh: Duy Quan)
Hôm nay, nước đã rút người dân bắt đầu trở về lại nhà để dọn tài sản còn xót lại để mang xuống để nhờ nhà người. “Bây giờ tôi chỉ còn chiếc máy quạt này là có thể sử dụng được. Tất cả tủ lanh, tivi,… dường như đã bị mất trắng. Đồ mặc trên người tôi là bộ duy nhất còn lại tất cả cũng bị nước cuốn trôi cả rồi”, anh Trần Văn Toàn (ngụ xóm Núi, thôn Thành Phát, xã Phước Đồng, tỉnh Khánh Hòa) buồn bã nói. (Ảnh: Duy Quan)
Đi càng sâu lên cao thì hình ảnh điêu tàn ngày càng trở nên nặng hơn. Nhiều đất, đá nằm ngổn ngang. Và điều dễ nhận thấy nhất là dưới lớp đất, đá là những chiếc xe máy, máy quạt, tủ lạnh, tivi,… của người dân đã bị chôn vùi. “Mất hết rồi con ạ! Lúc nghe tiếng ầm ầm từ trên núi bà con chỉ biết cố gắng chạy thoát thân, chứ không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến tài sản nữa”, bà Trần Thị Gái (48 tuổi, ngụ xóm Núi, thôn Thành Phát, xã Phước Đồng, tỉnh Khánh Hòa) bồi hồi kể lại. (Ảnh: Duy Quan)
Chị Hồ Thị Loan đang khóa cửa nhà, chia sẻ: “Nhà của tôi bây giờ không thể ở được nữa, bây giờ chỉ khóa cửa để đó thôi. Tất cả tài sản đều bị nhấn chìm trong cơn lũ quét”. (Ảnh: Duy Quan)
Những chiếc xe máy bị chôn vùi dưới hàng tấn đất cát. Nhiều người tiếc tài sản nên đã cố gắng cào đất lôi xe lên để mang đi sửa lại. (Ảnh: Duy Quan)
Anh Huỳnh Quốc Đạt, người đã sống hơn 15 tại xóm Núi vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến trận lũ lịch sử xảy ra. Anh Đạt nhớ lại: “Tôi đã sống đây đã hơn chục năm nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến một cơn lũ quét mạnh thế này. Dường như tất cả mọi người ai cũng bất ngờ, chúng tôi là những người may mắn thoát chết. Nhưng còn những số phận xấu số không thể chạy thoát kịp. (Ảnh: Duy Quan)