Khi yêu ai đó... tốt nhất đừng biết quá nhiều

Khi yêu ai đó... tốt nhất đừng biết quá nhiều

Lê Thị Duyên

Lê Thị Duyên

Thứ 3, 07/11/2017 09:25

Người ta vẫn nói, khi yêu tốt nhất đừng biết quá nhiều về đối phương, bởi biết càng nhiều càng dễ mất nhau, hiểu càng nhiều càng dễ “chán” nhau.

Trong tình yêu, không ít người phụ nữ tìm mọi cách kiểm soát người đàn ông của mình. Bằng mọi cách họ khiến đối phương phải “khai báo” tất cả mọi hoạt động, lịch trình trong ngày… Tất cả cũng chỉ vì chữ YÊU.

Phụ nữ à! Đàn ông không ai cũng có bí mật của riêng mình. Không bí mật lớn thì cũng là bí mật nho nhỏ và họ muốn giữ điều đó cho riêng mình.

Tâm sự - Khi yêu ai đó... tốt nhất đừng biết quá nhiều

Hãy yêu họ bằng sự chân thành nhưng đừng quá khờ khạo (Ảnh minh họa).

Vì thế, đừng cố tìm hiểu làm gì. Hãy nhớ rằng trên đời này có hai thứ không thể nhìn thẳng vào được. Đó là mặt trời và lòng người. Nếu cứ cố nhìn, người đau sẽ chính là chúng ta…

Trong một mối quan hệ, muốn bền lâu thì đừng quá yêu, quá bi lụy. Nửa kia của bạn dù tốt đến đâu cũng có ngày có thể sẽ “lầm đường lạc lối”. Bởi, đàn ông vốn thích chinh phục và thường hay quên những lời đã hứa.

Những người đàn ông được ví như những con ngựa bất kham, luôn muốn khám phá tìm hiểu những miền đất mới. Bởi vậy, phụ nữ hãy học cách yêu bản thân mình, hãy dành thời gian tìm hiểu chính mình chứ đừng chỉ chăm chăm chăm kiểm soát một người đàn ông.

Hãy yêu họ bằng sự chân thành nhưng đừng quá khờ khạo.

Hãy nuôi dưỡng tình yêu bằng niềm tin nhưng đừng trao tuyệt đối tất cả.

Và hãy nhớ, khi yêu… tốt nhất đừng biết quá nhiều!

Khải Nguyên

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.