Khoảng 0h40, lửa bùng cháy dữ dội, cột khói bốc cao hàng chục mét tại kho xưởng chứa đồ gỗ nằm cuối đường Phạm Tu, đối diện Bệnh viện K Tân Triều, phường Thanh Liệt khiến 1 người tử vong.

Đám cháy tạo thành cột khói cao hàng chục mét. Ảnh: Việt An
Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy, lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ nhà xưởng, tạo thành cột khói cao hàng chục mét.

Cảnh sát mất nhiều giờ để dập tắt đám cháy. Ảnh: Việt An
Sức nóng từ vụ cháy khiến một số người thuê trọ ngay cạnh cảm nhận rõ, phải chạy ra khỏi nhà trọ. Mùi khét nồng nặc.

Kho xưởng được bao quanh bằng nhiều tấm tôn lớn cháy rừng rực.
Chị Trịnh Anh Thư, người thuê trọ, cho biết ngửi thấy mùi khét, khi ra ngoài thì thấy lửa đang bùng lên dữ dội. Hoả hoạn khiến chị lo sợ, chỉ kịp lấy vài món đồ cần thiết và dắt xe máy chạy thoát ra ngoài

10 xe cứu hoả, cùng hàng chục chiến sĩ được điều động tới hiện trường.
10 xe cứu hoả, cùng hàng chục chiến sĩ được điều động tới hiện trường. Nhận được tin báo, lực lượng PCCC và CHCN Công an Tp.Hà Nội đã huy động hàng chục xe chữa cháy đến hiện trường.

Cột khói cao màu đen tại khu vực xảy ra cháy, ảnh được chụp từ cuối đường Phạm Tu giao với đường 70.
Để dập tắt đám cháy, cảnh sát phải sử dụng đèn công suất lớn tạo nguồn sáng, liên tục phun nước từ nhiều hướng để tránh cháy lan. Máy xúc cũng được huy động phá lớp tôn quây xung quanh phục vụ chữa cháy. Nhiều phần của nhà xưởng đã đổ sập.

Phút nghỉ ngơi hiếm hoi của lính cứu hoả, nhiều người trong số họ đã chiến đấu với “giặc lửa” hơn 3 giờ đồng hồ.
Tới 5h, lực lượng cứu hỏa đang dập lửa.
Hiện cơ quan chức năng chưa có thống kê thiệt hại về tài sản, con người và nguyên nhân vụ cháy.
Khánh Linh (t/h)