Vụ nổ xảy ra tại một kho vĩ khí của một căn cứ quân sự của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) ở làng Bidganeh, tỉnh Alborz, phía bắc của Iran, cách Tehran khoảng 45 km.
Vụ nổ có thể được nghe thấy tại thủ đô Tehran, cách hiện trường 40km |
Hãng tin ISNA dẫn lời Alireza Janeh, người phụ trách an ninh tại văn Văn phòng Tỉnh trưởng Tehran nói: "Tiếng nổ phát ra từ ngoại ô về phía Tây thủ đô Tehran... Vụ nổ xảy ra tại một trong những căn cứ quân sự ở đó." Những làn khói đen kịt đã được nhìn thấy bốc lên nghi ngút từ kho vũ khí này.
Vụ nổ lớn đến mức cửa kính của các ngôi nhà gần đầy đều bị vỡ tan, tiếng nổ có thể được nghe thấy từ trung tâm thủ đô Tehran. 2 giờ sau vụ nổ, lửa vẫn bốc lên. 27 binh lính đã thiệt mạng và 18 người khác bị thương, trong đó có nhiều trường hợp bị thương nặng.
Tờ Mehr dẫn lời người đứng đầu Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran là Mahmoud Mozaffar cho biết, khói đen dầy đặc đã bao phủ căn cứ quân sự trên cản trở lực lượng cứu hộ tìm kiếm những người bị thương và có khả năng sẽ có một vụ nổ khác nữa.
Các cửa sổ và nhà cửa cách đó vài cây số đều bị hư hại, còn người dân ở thủ đô cũng nghe thấy tiếng nổ. Một người dân ở thành phố Karaj gần đó tên Kaveer cho biết âm thanh của vụ nổ “làm điếc tai”. Ông nói: “Chúng tôi hoảng loạn, chạy ra khỏi nhà và nhìn xung quanh”.
Giới chức Iran khẳng định vụ nổ dữ dội này 27 binh sĩ thiệt mạng hoàn toàn là sự cố và phủ nhận mọi cáo buộc về thử nghiệm hạt nhân hoặc tên lửa.
Là một lực lượng quân đội tinh nhuệ, Vệ binh cách mạng được thành lập ngay sau cuộc cách mạng Iran năm 1979 nhằm bảo vệ hệ thống Hồi giáo của nước này. Kể từ đó, Vệ binh cách mạng đã trở thành một lực lượng kinh tế, chính trị và quân sự lớn tại Iran.
Hiện các nhà chức trách Iran chưa tiết lộ nguyên nhân vụ nổ.
Minh Khuê