Khoảnh khắc "cha và con gái" trong lễ tổng kết năm học gây xúc động mạnh

Khoảnh khắc "cha và con gái" trong lễ tổng kết năm học gây xúc động mạnh

Hoàng Thị Bích

Hoàng Thị Bích

Thứ 6, 25/05/2018 16:15

Hình ảnh cha bên con gái trong lễ tổng kết năm học 2017-2018 được chia sẻ mới đây gây xúc động mạnh.

Trên các diễn đàn, mạng xã hội đang chia sẻ khoảnh khắc hai cha con cười tươi trong lễ tổng kết năm học với mô tả: “Hình ảnh xúc động lễ tổng kết năm học của 2 cha con người Đồng Nai ở trường THPT Xuân Hưng thuộc ấp 3, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. "Con ơi, áo quần cha nhiều mồ hôi, sao chụp hình được con". Ai còn cha hãy yêu thương và trân trọng nhé”.

Khoảnh khắc 'cha và con gái' trong lễ tổng kết năm học gây xúc động mạnh

Khoảnh khắc "cha và con gái" trong ngày tổng kết năm học gây xúc động mạnh. Ảnh page: Trường THPT Xuân Hưng.

Khoảnh khắc này đã làm lay động hàng triệu con tim, ai cũng rưng rưng xúc động về tình cảm cha và con.

Cùng chung cảm xúc với Phương Thùy, bạn Thiên Kiều bày tỏ: “Không hiểu sao xem những tấm ảnh này nước mắt cứ trào ra. Vừa xem xong lại mở điện thoại ra xem lại những ảnh chụp cùng cha lúc nhỏ”.

Bên cạnh đó, không ít bạn trẻ khi xem xong bức ảnh cũng đã bày tỏ cảm xúc thương cha của mình: “Tự dưng chỉ xem ảnh thôi, không ai nói lời nào mà vẫn rơi nước mắt. Thương cha nhiều”.

Khoảnh khắc 'cha và con gái' trong lễ tổng kết năm học gây xúc động mạnh (Hình 2).

Nhiều bình luận xúc động của cộng đồng mạng.

Liên hệ với nữ sinh trong bức ảnh, Hồ Thanh Hiền, học sinh lớp 10B3, trường THPT Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai cho biết hình ảnh này được ghi lại vào buổi lễ tổng kết năm học của trường.

“Hôm tổng kết năm học, cha có đến trường bơm bóng bay cho trường, sau khi nhận phần thưởng xong thì em có chạy lại khoe với cha. Khi đó, em thấy các anh chị lớp 12 chụp ảnh kỷ yếu đẹp quá, em cũng muốn chụp cùng cha một tấm nhưng cha lẳng lặng nói: “Áo ba mồ hôi dơ sao chụp được con?”, cuối cùng thì em vẫn kéo được cha ra chụp ảnh”, Hồ Hiền chia sẻ.

Khoảnh khắc 'cha và con gái' trong lễ tổng kết năm học gây xúc động mạnh (Hình 3).

"Áo cha dơ sao chụp ảnh?" là câu nói của cha ngày tổng kết mà nữ sinh nhớ mãi.

Nói thêm về cha, Hồ Hiền cho biết cha mình tên Hồ Xây Phát (46 tuổi) nhưng mọi người trong xóm thường gọi là “chú Dũng cá viên”.

“Em và cha thường hay tâm sự với nhau, em thường kể về việc học ở trường, về kỳ thi, bài kiểm tra hay đơn giản là những điều em gặp phải trong một ngày. Và cha em cũng vậy, cha cũng kể cho em nghe hôm nay cha gặp những điều gì, rồi hai cha con vừa ăn cơm vừa nói về những dự định trong tương lai. Đối với em cha là người biến những áp lực trong cuộc sống thành động lực để em phấn đấu”, Hồ Hiền bộc bạch.

Theo chia sẻ của Hồ Hiền, cô là con út trong gia đình và năm nào nữ sinh này cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi. Khi những bức ảnh của mình được nhiều người chia sẻ, Hồ Hiền bày tỏ: “Em thấy rất hạnh phúc, cảm ơn mọi người đã luôn dành tình cảm cho cha con em. Qua bức ảnh này, thông điệp mà em muốn gửi gắm: “Tình cảm gia đình là tình cảm quý giá nhất”.

Khoảnh khắc 'cha và con gái' trong lễ tổng kết năm học gây xúc động mạnh (Hình 4).

Những khoảnh khắc vui vẻ của hai cha con.

Em mong, khi nhìn thấy bức ảnh này, nhiều người sẽ quay lại nhìn về gia đình, hướng về tình thương yêu mà cha mẹ đã dành cho mình, đồng thời em cũng mong các bậc phụ huynh dành nhiều thời gian để bên con, quan tâm hơn về cảm nhận của con cái và đặc biệt là trân trọng hơn tình cảm gia đình”.

Khoảnh khắc 'cha và con gái' trong lễ tổng kết năm học gây xúc động mạnh (Hình 5).

Hồ Hiền nhắn gửi "tình cảm gia đình là tình cảm quý giá nhất".

“Cha của em cũng mong bức ảnh lan tỏa được về tình cảm gia đình chân thành là điều quan trọng nhất, đồng thời mong rằng sẽ không còn khoảng cách giữa cha và con cái”, Hồ Hiền nói.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.