Ngày 23/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về tội cố ý gây thương tích. Trong đó, 5 bị can bị tạm giam, 2 bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Cơ quan điều tra đang tiếp tục truy xét, xử lý các đối tượng còn lại.
Theo hồ sơ, rạng sáng 16/8, nhóm 10 thiếu niên do Đặng Văn Quang Thảo (15 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn) cầm đầu đi xe máy dạo chơi trên đường 2/9, phường Hòa Cường. Khi đến gần khu vực tượng đài, nhóm này bị một số thanh niên lạ mặt ném vỏ chai bia xuống đường, cầm kiếm đe dọa rồi bỏ đi.

Các đối tượng gây ra vụ án.
Bực tức, Thảo hô "dí nó" và cả nhóm lập tức truy đuổi. Khi đến đường Nguyễn Sơn Trà, nhóm Thảo thấy anh Nguyễn Duy L. (16 tuổi, quê Gia Lai) chở bạn là Trịnh Minh Chương (18 tuổi, trú Đà Nẵng) nên nhầm tưởng là người vừa khiêu khích.
Các thiếu niên chặn xe, buộc Chương bỏ chạy, còn anh L. bị vây đánh đến bất tỉnh. Kết quả giám định của Trung tâm Pháp y Đà Nẵng xác định nạn nhân bị thương tích tối thiểu 41%, mù mắt phải.
Sau khi gây án, cả nhóm bỏ trốn.
Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Hòa Cường vào cuộc. Chỉ sau 12 giờ điều tra, cơ quan công an đã xác định được danh tính các nghi phạm, triệu tập 7/10 người để làm rõ.
Tang vật bị thu giữ gồm 4 xe máy, một xe đạp điện và một mũ bảo hiểm.
Cơ quan công an khẳng định sẽ xử lý nghiêm để răn đe, đồng thời tiếp tục truy bắt các đối tượng bỏ trốn.
Nạn nhân L. đang điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng. Được biết, L. là con trai duy nhất trong gia đình nghèo có ba con. Cha mất sức lao động vì bệnh tật, gánh nặng mưu sinh dồn cả lên vai người mẹ. Để lo từng bữa cơm hằng ngày, mẹ của L. đi làm thuê, trông trẻ.
Hiểu hoàn cảnh gia đình, L. sớm rời quê xuống Đà Nẵng theo anh họ học nghề sửa xe máy. Ban ngày theo thợ học việc, ban đêm em đi phục vụ quán nhậu đến tận 2 đến 3h sáng để có tiền thuê trọ và trang trải sinh hoạt.
Bác sĩ cho biết, mắt phải bệnh nhân L. vỡ nhãn cầu, toàn thân bầm tím. Kết quả giám định thương tích tối thiểu 41%, L. mất hẳn thị lực một bên mắt.
Trong phòng bệnh, em chỉ nhớ bị nhiều người lao vào đánh liên tục, có người đánh rất mạnh vào mặt... rồi bỗng tối đen chẳng thấy gì nữa.
Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.