Không được vào nhà, chồng tưới xăng đốt vợ

Không được vào nhà, chồng tưới xăng đốt vợ

Thứ 3, 16/07/2013 09:08

Sau khi giằng con mang đi gửi nhà bố mẹ, Tuấn đổ hai can xăng ra phòng trọ, hất vào chân vợ rồi châm lửa mặc người phụ nữ quỳ lạy van xin.

Trương Ngọc Tuấn (ở huyện Từ Liêm, Hà Nội) bị vợ là chị Trần Thị Hằng cằn nhằn vì cho rằng anh ta đã bán xe máy để "nướng" vào cờ bạc. Sau khi lời qua tiếng lại, Tuấn rời nhà đi uống rượu. Đêm khuya, anh ta về gọi cửa nhưng vợ không mở.

Tức tối, đêm hôm đó (2/8/2012) Tuấn trèo tường vào sân, đạp tung cánh cửa xông vào chửi mắng vợ. Chưa hả cơn giận, anh ta lấy chiếc bàn học của con ném chị này. Bị vợ cầm sống dao gõ vào đầu, Tuấn tát rồi đẩy ra để bế con mang đến nhà mẹ gửi.

Khoảng 30 phút sau, Tuấn mang hai can xăng quay lại phòng trọ đổ ra sàn, đệm mút và vẩy vào chân vợ. Mặc chị Hằng quỳ van xin, giằng co chiếc bật lửa, Tuấn không buông tha vẫn châm lửa đốt.

Lửa bùng lên, lan nhanh vào người, chị Hằng chạy lên tầng 2 kêu cứu. Vụ hỏa hoạn khiến phòng trọ của Tuấn bị hư hỏng, một chiếc xe máy của hàng xóm cháy rụi. Chị Hằng bị bỏng hơn 50% diện tích cơ thể. Tuấn trong lúc giằng co với vợ cũng bị bỏng.

Ngày 15/7, Tuấn bị đưa ra TAND Hà Nội xét xử về tội Giết người và Hủy hoại tài sản. Tuy nhiên, do vắng mặt những người liên quan, phiên tòa phải hoãn, chưa định ngày mở lại.

Theo Nam Anh (Vnexpress)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.