Không máu chảy, 2 "ông ỉn" ở Bắc Ninh được "xử kín" tại lễ hội "chém lợn"

Không máu chảy, 2 "ông ỉn" ở Bắc Ninh được "xử kín" tại lễ hội "chém lợn"

Nguyễn Thị Huệ

Nguyễn Thị Huệ

Thứ 4, 21/02/2018 12:36

"Đến hẹn lại lên", mùng 6 tháng Giêng âm lịch, tại làng Thượng, phường Khắc Niệm, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, đông đảo người dân lại có mặt tại sân đình để tham dự "cỗ ngọc tế Thánh".

Vẫn như năm trước, hai "ông ỉn" được "xử kín" sau tấm bạt được che chắn kín và bảo vệ nghiêm ngặt bởi đội lực lượng an ninh.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Nguyễn Đức Đều (49 tuổi) người được chọn nuôi lợn trong hội tế năm nay cho biết, "ông ỉn" năm nay nặng khoảng 1,5 tạ được gia đình nuôi theo chế độ chăm sóc đặc biệt trong suốt 1 năm qua. Đây là gia đình uy tín, thành đạt của địa phương.

Hai ông đao năm nay được chọn là Nguyễn Văn Giảng và Nguyễn Văn Năm.

Dưới đây là một số hình ảnh PV báo Người Đưa Tin ghi lại tại lễ hội "chém lợn" tại làng Thượng:

 

Hàng nghìn người dân kéo đến xem lễ chém lợn ở Bắc Ninh
Xã hội - Không máu chảy, 2 'ông ỉn' ở Bắc Ninh được 'xử kín' tại lễ hội 'chém lợn'

"Ông ỉn" được người dân chăm sóc trước khi đưa vào tế Thánh

 

Xã hội - Không máu chảy, 2 'ông ỉn' ở Bắc Ninh được 'xử kín' tại lễ hội 'chém lợn' (Hình 2).

 

 

Xã hội - Không máu chảy, 2 'ông ỉn' ở Bắc Ninh được 'xử kín' tại lễ hội 'chém lợn' (Hình 3).

Người được chọn phất cờ chuẩn bị làm lễ

 

Xã hội - Không máu chảy, 2 'ông ỉn' ở Bắc Ninh được 'xử kín' tại lễ hội 'chém lợn' (Hình 4).

Lễ phất cờ diễn ra trang nghiêm

 

Xã hội - Không máu chảy, 2 'ông ỉn' ở Bắc Ninh được 'xử kín' tại lễ hội 'chém lợn' (Hình 5).

Ông đao nhận đao từ ban lãnh đạo

 

Xã hội - Không máu chảy, 2 'ông ỉn' ở Bắc Ninh được 'xử kín' tại lễ hội 'chém lợn' (Hình 6).

Và chuẩn bị "cứa lợn" làm cỗ ngọc tế Thánh

 

Xã hội - Không máu chảy, 2 'ông ỉn' ở Bắc Ninh được 'xử kín' tại lễ hội 'chém lợn' (Hình 7).

 

 

Xã hội - Không máu chảy, 2 'ông ỉn' ở Bắc Ninh được 'xử kín' tại lễ hội 'chém lợn' (Hình 8).

 

 

Xã hội - Không máu chảy, 2 'ông ỉn' ở Bắc Ninh được 'xử kín' tại lễ hội 'chém lợn' (Hình 9).

Đúng 11h30, từng "ông ỉn" được đưa vào khu vực tế Thánh

 

Xã hội - Không máu chảy, 2 'ông ỉn' ở Bắc Ninh được 'xử kín' tại lễ hội 'chém lợn' (Hình 10).

Người dân chen chân tiễn "ông ỉn"

 

Xã hội - Không máu chảy, 2 'ông ỉn' ở Bắc Ninh được 'xử kín' tại lễ hội 'chém lợn' (Hình 11).

 

 

Xã hội - Không máu chảy, 2 'ông ỉn' ở Bắc Ninh được 'xử kín' tại lễ hội 'chém lợn' (Hình 12).

Sau khi "ông ỉn" được đưa vào trong để "xử kín", tấm bạt lại được phủ xuống

 

Xã hội - Không máu chảy, 2 'ông ỉn' ở Bắc Ninh được 'xử kín' tại lễ hội 'chém lợn' (Hình 13).

Phía bên ngoài, màn múa kì lân vẫn tiếp tục trong tiếng trống, tiếng nhạc mở lớn

 

Xã hội - Không máu chảy, 2 'ông ỉn' ở Bắc Ninh được 'xử kín' tại lễ hội 'chém lợn' (Hình 14).

Người dân vẫn chen nhau để được chứng kiến giây phút tế Thánh thiêng liêng

Nguyễn Huệ

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.