Không nâng cái này thì nâng cái khác

Không nâng cái này thì nâng cái khác

Nguyễn Minh Phượng

Nguyễn Minh Phượng

Thứ 4, 11/07/2018 14:56

Mục đích đưa cán bộ đi học bồi dưỡng ở Mỹ là nhằm nâng cao năng lực chuyên môn ở các lĩnh vực. Nhưng liệu có “nâng” được không khi mà thời gian "sang bển" chỉ khoảng 14 ngày?

Đen: Trước ông cứ nói Cần Thơ nghèo, còn nói vui dân “cần gạo, cần sách chứ không cần thơ”, giờ chống mắt ra mà xem.

Đá: Lại có gì đột biến chăng?

Đen: Dân thì vẫn thế thôi. Nhưng phen này nhiều cán bộ sẽ giỏi lên, thành tài.

Đá: Ý ông nói, cán bộ tài, dân được nhờ chứ gì?

Đen: Chưa đi học đã thông minh rồi. Chuẩn không cần chỉnh.

Đá: Gần 60 như cái thân tôi còn học hành nỗi gì? Có mà học cách kinh doanh trái cây và gà khỏa thân.

Đen: Bi quan quá. Xem Cần Thơ dự chi hơn 10 tỷ cho cán bộ đi học bồi dưỡng ở Mỹ kia kìa.

Đá: Thiếu hụt thì sang nước người ta học hỏi là đúng rồi!

Đen: Hồi sau sẽ rõ. Nhưng nói thật, tôi nghi ngờ hiệu quả sự “học” này.

Đá: Sao?

Đen: Theo đề án, giai đoạn 2018-2020, tỉnh sẽ cử 80 cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo tại ĐH California, Riverside.

Đá: Sao nữa?

Đen: Thời gian mỗi lớp chỉ học khoảng 14 ngày. 

Đá: Khóa học hẳn 2 tuần? 

Đen: Đấy. Mục đích là nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ, công chức, viên chức ở các lĩnh vực. Thứ nhất là không phải vị nào cũng thông thạo ngoại ngữ, thứ hai chưa kể lệch múi giờ, thay đổi thời tiết... 

Đá: Chuyên môn không lên được thì ít nhất cũng tăng cường thể lực còn gì nữa! 

Đen: Hết nói! 

Đ .Đ

 

 

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.