Khu chợ ở Hà Nội cứ vào dịp này “đông như hội”, tiểu thương thức thâu đêm bán hàng

Thứ 4, 22/01/2025 03:51

Mỗi ngày có hàng trăm tiểu thương, hầu như thức thâu đêm để nhập hàng, mua bán, cung cấp hàng cho khắp các khu chợ lớn nhỏ ở Hà Nội.

img

Được coi là chợ cá lớn nhất Hà Nội, khu chợ cá Yên Sở (Hoàng Mai, Hà Nội) những ngày này lại trở nên tấp nập, nhộn nhịp nhất trong năm.

img

Hàng trăm thương lái khắp nơi đổ về đây để mua bán cá chép đỏ, loại cá được coi là “phương tiện” giúp ông Công ông Táo về trời vào ngày 23 tháng Chạp.

img

Năm nay, ngày 23 tháng Chạp rơi vào thứ 4, ngày 22/01/2025 dương lịch nhưng trước vài ngày, không khí tại chợ cá Yên Sở đã hết sức sôi động.

img

Từ tiểu thương, lái buôn đến người buôn bán “thời vụ” cũng tìm đến đây để mua cá chép.

img

Thời tiết lạnh, công việc lại tiếp xúc với nước nên ai cũng trang bị cho mình một bộ áo mưa cho đỡ lạnh và tránh bị ướt.

img

Mỗi đêm, hàng chục chiếc xe tải từ Nam Định, Phú Thọ, Hải Dương, Hưng Yên… chở cá đến đây bán.

img

Hàng trăm tiểu thương từ khắp nơi cũng đổ về đây để gom mua cá chép, đi phân phối ở các khu chợ nhỏ lẻ, bán kiếm lời.

img

Cá được phân loại theo kích cỡ và bán với giá khác nhau.

img

Phổ biến nhất là 2 loại, 10-15 con/kg và loại 20-25 con/kg.

img

Theo khảo sát của PV, giá cá chép năm nay đắt hơn năm ngoái từ 30-50 nghìn đồng/kg.

img

“Năm nay, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 nên cá bị thiệt hại nhiều, lượng cá bán ra thị trường ít hơn. Cá chép đỏ loại 1 năm ngoái tôi nhập vào có 80-90 nghìn đồng/kg, năm nay là 120-150 nghìn đồng/kg, loại 2 cũng phải 90 nghìn đồng/kg”, anh Hiếu, người bán cá chia sẻ.

img

 Giá cao nên mỗi ngày, anh Hiếu chỉ dám nhập từ 30-50kg về để bán, tránh rủi ro, ế ẩm.

img

 “Nếu không được bán hết trong ngày ông Công ông Táo, số cá còn lại sẽ được bán cho các đầu mối có nhu cầu với giá rẻ như cho, chỉ 10 nghìn đồng/kg”, anh Hiếu nói.

img

 Theo quan niệm dân gian, cá chép là loài vật duy nhất có khả năng vượt vũ môn để hoá rồng, biểu tượng cho sự thăng hoa, phồn thịnh và phát triển.

img

Việc cúng cá chép sống và phóng sinh sau đó thể hiện lòng từ bi và ước vọng cho năm mới an lành, phát đạt. Vì vậy, để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân Thủ đô, chợ cá Yên Sở những ngày này hầu như không ngủ, ai cũng cố gắng làm việc hết sức mình để có một cái Tết đủ đầy, no ấm.

Hồng Cảnh

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.