Kiếm hiệp Kim Dung: Cao thủ mình đồng da sắt lại chết dưới tay một đứa trẻ

Thứ 2, 26/05/2025 19:51

Cái chết của Trần Huyền Phong là một bi kịch của sự luyện võ sai đường và sự bất cẩn trong giao đấu.

Trong thế giới kiếm hiệp đầy màu sắc của cố nhà văn Kim Dung, Trần Huyền Phong, ngoại hiệu là Đồng Thi, nổi danh là nhị đệ tử của Đông Tà Hoàng Dược Sư. Hắn cùng Mai Siêu Phong hợp thành Hắc Phong song sát, gieo rắc nỗi kinh hoàng khắp chốn giang hồ bởi võ công tàn độc. Tuy nhiên, điều gây sốc là một cao thủ mình đồng da sắt, đao thương bất nhập như Trần Huyền Phong lại phải bỏ mạng dưới tay một đứa trẻ – chính là Quách Tĩnh, nhân vật chính trong tiêu thuyết Anh hung xạ điêu.

Trần Huyền Phong do luyện võ công trong Cửu âm chân kinh nên cơ thể trở nên mình đồng da sắt, chỉ có yếu huyệt duy nhất ở rốn.

Trần Huyền Phong do luyện võ công trong Cửu âm chân kinh nên cơ thể trở nên mình đồng da sắt, chỉ có yếu huyệt duy nhất ở rốn.

Luyện võ sai đường và mối thù với Kha Trấn Ác

Trần Huyền Phong và Mai Siêu Phong, sau khi đánh cắp quyển hạ của bộ Cửu âm chân kinh từ sư phụ Hoàng Dược Sư và rời khỏi đảo Đào Hoa, kết nghĩa vợ chồng và cùng nhau luyện võ. Oái oăm thay, họ chỉ lấy được quyển hạ (chứa cách luyện ngoại công) mà thiếu mất quyển thượng (hướng dẫn nội công), nên không thể hiểu đúng tinh túy của bộ võ công. Cuối cùng, cả hai đành luyện bừa, dùng những phương pháp cực đoan như uống thạch tín để nâng cao nội công, tạo nên hai công phu biến tướng là Cửu âm bạch cốt trảo và Tồi tâm chưởng (cá bản dịch là Thôi tâm chưởng).

Để luyện Cửu âm bạch cốt trảo, Trần Huyền Phong và Mai Siêu Phong đã giết rất nhiều người để lấy sọ tập luyện, khiến giang hồ đặt cho họ ngoại hiệu Hắc Phong song sát vì sự tàn nhẫn và đi đôi với nhau gây án. Cũng chính vì vậy mà Cửu âm chân kinh bị lầm tưởng là một bộ võ công cực kỳ âm độc.

Trên bước đường hành tẩu giang hồ, Hắc Phong song sát từng xảy ra xung đột với hai anh em Phi thiên thần long Kha Tịch Tà và Phi thiên biển bức Kha Trấn Ác. Kết quả, Kha Tịch Tà bị giết, còn Kha Trấn Ác bị mù cả đôi mắt, tạo nên mối thù sâu sắc. Sau này, Kha Trấn Ác trở thành lão đại của Giang Nam thất quái, càng khiến mối ân oán chồng chất.

Quách Tĩnh vô tình kết liễu Trần Huyền Phong

Trong một lần đụng độ định mệnh với Giang Nam thất quái tại sa mạc Mông Cổ, Hắc Phong song sát dù chỉ có hai người nhưng vẫn áp đảo nhóm bảy người của Giang Nam thất quái. Trong cuộc hỗn chiến, Ngũ quái Trương A Sinh của Giang Nam thất quái bị trọng thương và qua đời do trúng một chiêu Tồi tâm chưởng của Trần Huyền Phong. Mai Siêu Phong do lơ là phòng thủ nên bị trọng thương và mù cả hai mắt vì trúng tiêu độc của Kha Trấn Ác.

Đỉnh điểm của trận đấu là khi Trần Huyền Phong tóm được Quách Tĩnh đang ẩn nấp gần đó, lúc này chỉ mới là một đứa trẻ. Không ngờ, trong lúc vùng vẫy để thoát thân, Quách Tĩnh đã bất ngờ dùng con dao nhỏ đâm trúng yếu huyệt ở rốn của Trần Huyền Phong, khiến hắn tử vong ngay lập tức. Mai Siêu Phong sau đó đã chạy thoát khỏi cuộc đấu.

Cái chết của Trần Huyền Phong là một bi kịch của sự luyện võ sai đường và sự bất cẩn, nó không chỉ là một biến cố lớn trong Anh hùng xạ điêu, mà còn là minh chứng cho sự nghiệt ngã của số phận, một cao thủ lẫy lừng, tưởng chừng bất khả chiến bại, lại gục ngã bởi một khoảnh khắc bất ngờ từ một đứa trẻ. Câu chuyện này đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ tiểu thuyết Kim Dung.

Quốc Tiệp (t/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.