Kinh hoàng con trăn dài 4,5 mét quấn chân cậu bé 4 tuổi kéo ra khỏi nhà

Kinh hoàng con trăn dài 4,5 mét quấn chân cậu bé 4 tuổi kéo ra khỏi nhà

Dương Thị Thu Nga

Dương Thị Thu Nga

Thứ 7, 21/12/2019 12:00

Cậu bé 4 tuổi một phen hú hồn khi bị một con trăn dài 4,5 mét tấn công và cố gắng kéo ra khỏi sân sau.

Clifford Thompson đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với một vết rách lớn và những vết răng trăn nhỏ trên chân sau vụ trăn tấn công dã man.

Dân sinh - Kinh hoàng con trăn dài 4,5 mét quấn chân cậu bé 4 tuổi kéo ra khỏi nhà

Clifford Thompson đang nằm tại bệnh viện với một vết rách lớn và những vết răng trăn nhỏ trên chân.

Cha của cậu bé là Evan vừa mới chuyển đến ngôi nhà mới của tại bãi biển Airlie ở phía bắc Queensland và đang tổ chức một bữa tiệc tân gia khi con thú tấn công.

"Vài gia đình tới bữa tiệc và khoảng 6 đứa trẻ chơi ở hồ bơi, nơi tôi liên tục để mắt tới. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng hét sau lưng và quay đầu lại thì thấy con trăn khổng lồ đang bám vào chân con trai tôi", Thompson nói.

Clifford Thompson, 4 tuổi, cố níu lấy lan can để chống cự con trăn, trong lúc con vật cũng cố hết sức để kéo cậu bé khỏi khu nhà. 

“Nếu tôi không ở đó, con trăn này sẽ giết con trai tôi”, Evan chia sẻ. 

Dân sinh - Kinh hoàng con trăn dài 4,5 mét quấn chân cậu bé 4 tuổi kéo ra khỏi nhà (Hình 2).

Con trăn bỏ mạng sau vụ tấn công cậu bé 4 tuổi.

Ông cho biết: “Tôi đã lao tới và theo bản năng đấm vào đầu con trăn và nó buông cậu bé. Thế nhưng, trong một tích tắc, nó cắn lại cậu bé một lần nữa vì vậy tôi nắm lấy cổ họng và mở hàm của nó ra - tôi đã xoay sở để phá vỡ hàm của nó”. 

Thế nhưng con trăn vẫn cố đuổi theo Clifford. Evan tóm lấy đuôi nó và hét gọi ai đó lấy vũ khí. Vợ anh và một người bạn tới kho dụng cụ, lấy ra chiếc búa tạ và bạn anh đã đánh chết con trăn.

"Nếu nó buông con trai tôi khi tôi đấm nó lần đầu, tôi có thể để nó đi, nhưng nó quá hung dữ, tôi không thể đi làm khi có con vật thế này bò quanh nhà tôi. Tôi từng đối phó với trăn nhưng chưa con nào lớn thế này, nó dài tới 4,5 mét. Chúng tôi còn một con gái ba tuổi, thật may con bé không bị tấn công", Evan nói. 

Cuộc giải cứu kéo dài khoảng 5 phút và chân của Clifford có một vết rách lớn và những vết răng trăn. Evan đã băng bó vết thương cho Clifford và gọi xe cứu thương đưa tới bệnh viện Proserpine và sau đó đến Mackay. 

Hiện, Clifford đang dùng kháng sinh và dự kiến ​​sẽ hồi phục trong vài ngày tới.

Phong Linh (theo Daily Mail)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.