Kỳ lạ thị trấn nơi cái chết được coi là "bất hợp pháp"

Kỳ lạ thị trấn nơi cái chết được coi là "bất hợp pháp"

Thứ 5, 25/07/2024 19:30

Thị trấn nhỏ Longyearbyen nằm giữa những ngọn núi phủ tuyết của quần đảo Svalbard. Không chỉ nổi tiếng với những sông băng, nơi này còn nổi tiếng là thị trấn không xảy ra cái chết.

Thị trấn nhỏ Longyearbyen là điểm định cư lớn nhất và là trung tâm hành chính của thành phố Svalbard, Na Uy. Thành phố này cách Bắc cực khoảng 1.300km, nhiệt độ trung bình hàng năm -7 độ C, có những thời điểm trong năm, nhiệt độ xuống còn -40 đến 50 độ C. Ngoài nổi tiếng với những sông băng, nơi này còn nổi tiếng là thị trấn không xảy ra cái chết.

Kỳ lạ thị trấn nơi cái chết được coi là

Thị trấn Longyearbyen, nơi cái chết được coi là "bất hợp pháp"

Cuộc sống của khoảng 2.400 dân cư thị trấn được đáp ứng với nhiều tiện nghi sống, nhưng không giống bất kỳ nơi nào trên Trái đất. Những người mới đến Longyearbyen có thể không quen với điều kiện tự nhiên khi Mặt Trời không lặn suốt 4 tháng và màn đêm bao phủ 4 tháng khác trong một năm.

Kỳ lạ thị trấn nơi cái chết được coi là

1 năm Longyearbyen có đến có 116 ngày mà cả 24 giờ chìm trong đêm tối

Trong một năm Longyearbyen có đến có 116 ngày mà cả 24 giờ chìm trong đêm tối và có đến 100 ngày mặt trời chiếu sáng cả ngày lẫn đêm. Trong thời gian này, các hoạt động của người dân bản xứ mới diễn ra bình thường và cũng là lúc thời tiết tốt để du khách đến du lịch.

Kỳ lạ thị trấn nơi cái chết được coi là

Longyearbyen được thành lập là thị trấn khai thác than vào đầu thế kỷ 20.

Longyearbyen được thành lập là thị trấn khai thác than vào đầu thế kỷ 20. Giờ đây, thị trấn là nơi nghiên cứu khoa học và du lịch mạo hiểm.

Kỳ lạ thị trấn nơi cái chết được coi là

Mở cửa du lịch vào năm 1990, Longyearbyen là thiên đường cho những khách yêu thích động vật hoang dã, đến xem gấu Bắc Cực, hải cẩu và cá voi hay thám hiểm các hang động băng.

Kỳ lạ thị trấn nơi cái chết được coi là

Có hơn 3.000 con gấu Bắc Cực sống trên quần đảo Svalbard. Những con gấu chủ yếu sống ở vùng băng phía bắc Longyearbyen và đôi khi mạo hiểm vào thị trấn để tìm kiếm thức ăn.

Kỳ lạ thị trấn nơi cái chết được coi là

Mặc dù các cuộc chạm trán gấu Bắc Cực hiếm, người dân và du khách được hướng dẫn mang theo súng khi đi ra khỏi thị trấn.

Kỳ lạ thị trấn nơi cái chết được coi là

Hầm hạt giống toàn cầu Svalbard Global Seed Vault nằm sâu 122m bên trong ngọn núi gần Longyearbyen.

Kỳ lạ thị trấn nơi cái chết được coi là

Nơi đây lưu trữ hơn một triệu hạt giống của mọi loại cây trồng được biết đến trên khắp hành tinh.

Kỳ lạ thị trấn nơi cái chết được coi là

Được chôn trong băng vĩnh cửu, hầm đóng băng trong ít nhất 200 năm qua. Tuy nhiên, do nhiệt độ tăng nhanh ở Bắc Cực, hầm hạt giống được yêu cầu nâng cấp để bảo vệ khỏi băng tan.

Kỳ lạ thị trấn nơi cái chết được coi là

Kỳ lạ thị trấn nơi cái chết được coi là

Longyearbyen là một trong những nơi tốt nhất trên thế giới để chiêm ngưỡng cực quang và hiện tượng "siêu trăng máu xanh" hiếm có.

Kỳ lạ thị trấn nơi cái chết được coi là

Kỳ lạ thị trấn nơi cái chết được coi là

Ngoài nhà hàng Thái và các cửa hàng tạp hóa, cư dân Longyearbyen cũng có thể dành thời gian trong phòng trưng bày nghệ thuật, rạp chiếu phim hoặc bảo tàng.

Kỳ lạ thị trấn nơi cái chết được coi là

Kỳ lạ thị trấn nơi cái chết được coi là

Thậm chí còn có một vài quán rượu và hộp đêm. Du khách có thể ở tại khách sạn Radisson Blu Polar với giá phòng từ 152 USD một đêm.

Kỳ lạ thị trấn nơi cái chết được coi là

Khung cảnh tựa thiên đường ở hòn đảo không có ban đêm Không sai khi nói Lofoten (Na Uy) là một trong những hòn đảo đẹp nhất thế giới. Đến đây, du khách sẽ có những trải nghiệm ấn tượng, đặc biệt là thời điểm cuối tháng 9 hàng năm.

Kỳ lạ thị trấn nơi cái chết được coi là

Khách du lịch thường đến đây vào mùa đông và mùa hè. Mùa này, 60% diện tích được bao phủ bởi sông băng, bạn có thể đến đây để tham gia chèo thuyền kayak, trượt xe tuyết có động cơ và ngồi trên những xe kéo của chó, tận hưởng tuyết và băng cùng đất trời.

Kỳ lạ thị trấn nơi cái chết được coi là

Đặc biệt, ở nơi cực Bắc của thế giới, thành phố Longyear có những luật lệ bí mật, cái chết ở đây " là bất hợp pháp". Thành phố Longyear là thành phố duy nhất trên thế giới xác định cái chết là không hợp pháp. Trừ những cái chết do đột tử, thì người cao tuổi và bị bệnh phải rời khỏi Longyearbyen, đến các bệnh viện khác ở Nauy điều trị và dưỡng già. Hơn nữa, phụ nữ mang thai trước khi sinh khoảng một tháng cũng phải rời khỏi đây.

Kỳ lạ thị trấn nơi cái chết được coi là

Đã một thời gian dài, nghĩa địa địa phương không có thêm người bị chôn cất. Bởi vì đất của Longyearbyen gần như tất cả đều bị đóng băng. Nếu chôn dưới đất, cơ thể sẽ không bị phân hủy, vi khuẩn mang mầm bệnh sẽ không chết. Sự lây lan của các vi khuẩn có hại có thể mang lại những hậu quả tai hại cho vùng đất, điều này đã từng xảy ra.

KHÁNH LINH (T/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.