Kỷ luật cảnh cáo Chủ tịch thị trấn Hồ vào nhà nghỉ… mua đất

Kỷ luật cảnh cáo Chủ tịch thị trấn Hồ vào nhà nghỉ… mua đất

Đào Lan Anh

Đào Lan Anh

Thứ 5, 03/01/2019 14:47

Huyện ủy Thuận Thành đã ban hành hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với ông Dương Xuân Hải (SN 1963) - Chủ tịch UBND thị trấn Hồ (huyện Thuận Thành, Bắc Ninh), người bị bắt quả tang trong nhà nghỉ cùng bà L..

Nguồn tin trên báo Kiến Thức, ngày 3/1, ông Ngô Tân Phượng - Bí thư Huyện ủy huyện Thuận Thành đã thông tin chính thức về việc ông Dương Xuân Hải - Chủ tịch thị trấn Hồ (huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) bị bắt quả tang cùng bà N.T.L. trong nhà nghỉ ở xã Xuân Lâm (huyện Thuận Thành, Bắc Ninh).

Theo đó, Huyện ủy Thuận Thành đã ban hành hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với ông Dương Xuân Hải, đang làm Huyện ủy viên, Phó Bí thư chi bộ, Chủ tịch thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành.

Theo kết luận của Ủy Ban kiểm tra huyện Thuận Thành, ông Hải vi phạm nghiêm trọng về đạo đức lối sống, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Tạo ra hình ảnh xấu về người Đảng viên, ảnh hưởng to lớn đến uy tín và sự lãnh đạo của Đảng ủy huyện Thuận Thành.

An ninh - Hình sự - Kỷ luật cảnh cáo Chủ tịch thị trấn Hồ vào nhà nghỉ… mua đất

Hình ảnh ông Hải và bà L. bị bắt gặp trong nhà nghỉ.

Thông tin trên báo Công an TP.HCM, ông Phượng cho biết thêm, ông Dương Xuân Hải bị cảnh cáo trong Đảng. Trong vòng 30 ngày, phía chính quyền cũng sẽ có hình thức kỷ luật đối với ông Hải.

Trước đó, nhiều báo đài đưa thông tin về việc xuất hiện đoạn clip dài gần 2 phút trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh một nhóm người bắt gặp ông Dương Xuân Hải vào nhà nghỉ cùng một phụ nữ tên N.T.L.

Khi nhóm người yêu cầu 2 người ngồi lại, ông Hải đứng dậy xỏ giày, đội mũ bảo hiểm để đi ra ngoài. Người phụ nữ thì nói: “Chị liên quan gì đến các em, chị đi đâu là quyền của chị, chị không có chồng, chị muốn đi đâu là quyền của chị”.

Sau khi clip bị phát tán, trên báo Dân Việt, ông Hải đã thừa nhận mình và bà L. là người trong clip tại phòng 307 nhà nghỉ B.H.

Trong buổi làm việc cùng phóng viên tại UBND thị trấn Hồ, ông Hải khẳng định: “Chúng tôi là hàng xóm, đi xem đất tôi đồng ý mua, khi quyết định đặt cọc tiền ngồi ngoài quán không tiện nên chúng tôi rủ nhau vào nhà nghỉ để đặt cọc tiền mà thôi”.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.