Kỳ thi THPT Quốc gia: Phụ huynh "đội nắng, chia lửa" cùng sĩ tử bên ngoài phòng thi

Kỳ thi THPT Quốc gia: Phụ huynh "đội nắng, chia lửa" cùng sĩ tử bên ngoài phòng thi

Nguyễn Văn Huy

Nguyễn Văn Huy

Thứ 2, 25/06/2018 18:59

Mặc cho cái nóng oi bức tại TP.HCM, nhều phụ huynh vẫn cố nán lại đợi con thực hiện bài thi. Đó cũng chính là động lực không nhỏ giúp các thí sinh vững tâm vượt qua kỳ thi quan trọng bậc nhất cuộc đời.

image

TP.HCM: Tâm sự của phụ huynh khi có con thi THPT quốc gia 2018

Chiều nay, các thí sinh bước vào môn thi thứ hai là môn Toán, thời gian làm bài 90 phút. Khi thí sinh bắt đầu làm bài, nhiều phụ huynh vẫn nán lại cổng trường, vào những quán cà phê ven đường hoặc tấp lên vỉa hè lặng lẽ ngồi chờ con.

Theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, tại điểm thi trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (quận 1, TP.HCM), chờ đợi khá lâu dưới nắng gắt, nhiều phụ huynh tỏ ra khá mệt mỏi.

Kỳ thi THPT Quốc gia: Phụ huynh 'đội nắng, chia lửa' cùng sĩ tử bên ngoài phòng thi

Người ông ngồi chờ cháu trước điểm thi trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa.

Chị Trâm (ngụ quận 10) có con dự thi tại điểm thi trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa cho biết: “Biết ở đây cũng không làm được gì, nhưng dù có đến cơ quan, tôi cũng không thể tập trung làm việc được. Chính vì thế, tôi cố gắng thu xếp công việc để cùng con đến trường trong những ngày thi quan trọng này. Đối với tôi, việc học của con được xếp lên hàng đầu. Và, khi thi ra, nhìn thấy có cha, mẹ chờ ngoài cổng, các con cũng có thêm động lực, làm bài tốt hơn”.

Kỳ thi THPT Quốc gia: Phụ huynh 'đội nắng, chia lửa' cùng sĩ tử bên ngoài phòng thi (Hình 2).

Một phụ huynh tỏ vẻ sốt ruột khi liên tục nhìn vào lỗ nhỏ của cánh cổng để mong nhìn thấy con.

Kỳ thi THPT Quốc gia: Phụ huynh 'đội nắng, chia lửa' cùng sĩ tử bên ngoài phòng thi (Hình 3).

Một phụ huynh khác ngồi đợi con dưới cái nóng oi bức. 

Kỳ thi THPT Quốc gia: Phụ huynh 'đội nắng, chia lửa' cùng sĩ tử bên ngoài phòng thi (Hình 4).
Một số vị phụ huynh lại tụ tập ngồi vào quán cà phê trò chuyện.
Kỳ thi THPT Quốc gia: Phụ huynh 'đội nắng, chia lửa' cùng sĩ tử bên ngoài phòng thi (Hình 5).
Hoặc tranh thủ đọc báo trong lúc chờ con thi.

Cùng tâm trạng lo lắng, anh Dương Thanh Châu (53 tuổi, ngụ quận 4, TP.HCM) chia sẻ: “Mặc dù con đã vào phòng thi nhưng tôi vẫn đứng đây chờ con. Những ngày gần đây, tôi thấy con học hành thâu đêm suốt sáng, có khi thức đến 5h sáng để học bài. Làm cha, làm mẹ thấy con học hành vất vả như vậy cũng thấy xót nhưng chỉ biết động viên tinh thần để con vượt qua kỳ thi quan trọng này”.

Huy Nguyên - Văn Thi

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.