Vụ việc xảy ra vào khoảng 7h tối tại huyện Fuyun, dọc biên giới phía bắc Trung Quốc giáp với Mông Cổ, theo hãng tin Jam Press.
Theo Jam Press, trước đó các nhà chức trách đã đưa ra cảnh báo sau khi nhiều người báo cáo nhìn thấy động vật gần khách sạn vào ngày hôm trước. Người ta tin rằng con báo đang lảng vảng quanh khu vực này do thiếu thức ăn.
Theo các báo cáo, người phụ nữ đã phát hiện con báo khi đang trên đường trở về khách sạn. Khi không thể tìm được góc chụp đẹp, cô được cho là đã tiếp tục tiến lại gần cho đến khi con báo vồ lấy và cắn vào mặt cô. Cuối cùng, con thú săn mồi đã bị một huấn luyện viên trượt tuyết xua đuổi.

Người phụ nữ bị con báo tấn công.
Vận động viên trượt tuyết bị thương đã được đưa đến bệnh viện địa phương để điều trị và tình trạng sức khỏe được báo cáo là ổn định.
Các báo cáo địa phương cho biết nạn nhân sống sót là nhờ chiếc mũ bảo hiểm đã giúp ngăn ngừa những tổn thương nghiêm trọng hơn.
Mặc dù việc báo tuyết tấn công người là rất hiếm gặp do bản tính nhút nhát và khó bắt gặp của loài vật này, các quan chức lưu ý rằng những con mèo lớn này vẫn có "xu hướng hung hăng" và kêu gọi du khách tránh nán lại hoặc tiếp cận chúng để chụp ảnh.
Theo hãng tin Jam Press, thông báo cảnh báo cho biết: "Gần đây, hoạt động của báo tuyết đã được phát hiện tại Thung lũng Gem, Keketuohai. Báo tuyết là loài động vật ăn thịt lớn với bản tính hung dữ. Khi đi qua khu vực này, vui lòng di chuyển nhanh và không nán lại. Không nên xuống xe hoặc đến gần để chụp ảnh và tuyệt đối không được đi bộ một mình trong khu vực xung quanh".
Theo tổ chức Snow Leopard Trust, Trung Quốc là nơi sinh sống của quần thể báo tuyết hoang dã lớn nhất thế giới, chiếm phần lớn tổng số báo tuyết toàn cầu.
Cuộc điều tra về vụ tấn công vẫn đang tiếp diễn.
P.Linh (t/h)