“Làng đại gia” ẩn trong núi sâu: Dân ở biệt thự, con cái đi học không mất tiền

Thứ 7, 29/03/2025 18:22

Từng là ngôi làng không có điện, giờ đây nơi này có tất cả mọi thứ mà nhiều người dân vùng khác phải ghen tị.

Biến hang núi thành “mỏ vàng” 

Thôn Yao Zhi He ở huyện Bảo Khang, thành phố Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc trước đây vốn là một ngôi làng nghèo. Thậm chí hơn 30 năm trước, dân làng còn không có khả năng mua điện. 

Thế nhưng hiện tại, nơi này lại được mệnh danh là “ngôi làng giàu nhất Hồ Bắc”. Những hang động bỏ hoang ở đây được cải tạo thành những điểm du lịch, chụp ảnh “check-in” với không gian đẹp kỳ ảo như trong truyện thần thoại. 

img

Dân làng dùng hang động rộng lớn để trồng nấm với giá trị sản lượng hàng năm cao ngất ngưởng. Đồng thời, họ còn xây kho rượu tràn ngập hương thơm nhờ tận dụng địa hình nhiều hang sâu. Du khách tấp nập kéo đến “thiên đường” này, tạo thêm một nguồn thu khổng lồ cho người dân địa phương.

img

Được biết, dân làng ở đây sống trong các biệt thự cao cấp, lái xe hơi. Tổng tài sản của làng đạt hơn 8 tỉ NDT (hơn 27.432 tỉ đồng), doanh thu từ du lịch hàng năm hơn 200 triệu NDT (gần 686 tỉ đồng).

Quay trở lại năm 1988, thôn làng này vẫn là nơi nghèo nhất ở thành phố Tương Dương. Không đường, không điện, không công nghiệp. Dân làng sống trong những ngôi nhà tranh dột nát. 

img

Bước ngoặt bắt đầu khi một giáo viên nông thôn tên Tôn Khai Lâm được bầu làm bí thư đảng ủy của làng. Ông đã dùng tiền tiết kiệm để mở một con đường dài 6km trên vách đá. Và trong 30 năm tiếp theo, dân làng đã sử dụng những công cụ thô sơ nhất để đào một con đường dài 136 km xung quanh làng, xây dựng đường dây truyền tải điện và đập thủy điện.

Cùng với việc xây dựng hệ thống đường, điện, dân làng Yao Zhi He còn tập trung khai thác mỏ phốt phát ở địa phương và kiếm được 5 triệu NDT (17,1 tỉ đồng)/năm.

Năm 1996, Tôn Khai Lâm tiếp tục lãnh đạo dân làng xây dựng nhà máy thủy điện. Ngành thủy điện sau này cũng mang lại cho ngôi làng nguồn tiền ổn định, đồng thời đặt nền tảng cho quá trình chuyển đổi xanh.

Năm 2006, khi giá đá phốt phát giảm mạnh, làng Yao Zhi He đã mua lại danh lam thắng cảnh Động Dã Nhân và Thung lũng Dã Nhân ở huyện Fang (Hồ Bắc), đầu tư 800 triệu NDT (2.743 tỉ đồng) để xây dựng ba danh lam thắng cảnh cấp quốc gia.

Bên cạnh đó, ngôi làng này còn cải tạo các mỏ bỏ hoang thành bảo tàng mỏ phốt phát và trung tâm văn hóa nông nghiệp, đón 600.000 khách du lịch mỗi năm và tạo ra 200 triệu NDT (gần 686 tỉ đồng) doanh thu từ du lịch.

img

Riêng với một mỏ bỏ hoang dài 50km, người dân Yaozhihe đã nghĩ ra rất nhiều ý tưởng làm giàu: trồng nấm ăn, xây kho rượu trong hang động và phát triển du lịch thám hiểm.

Năm 2021, đường hầm mỏ rộng 18.000m2 được cải tạo thành điểm du lịch “thần tiên”. Đồng thời, trang trại nấm trong hang có thể sản xuất 7,5 triệu kg nấm hàng năm, giá trị sản lượng là 80 triệu NDT (274 tỉ đồng). 

Dân ở biệt thự, con cái đi học không mất tiền

Điều đặc biệt là toàn bộ dân làng đều chia nhau lợi nhuận. Làng Yao Zhi He cũng đã bỏ ra 60 triệu NDT để xây dựng hơn 160 biệt thự, dân làng chỉ cần trả 20.000 đến 60.000 NDT (68,5 - 205 triệu đồng) là có thể chuyển vào ở. Riêng những hộ gia đình cực nghèo sẽ được ở miễn phí.

Không chỉ vậy, làng Yao Zhi He còn thành lập công ty Tam Phủ, chuyên tuyển dụng những người dân làng câm điếc và thiểu năng trí tuệ để trồng cây và bảo trì đường sá, với thu nhập bình quân hàng năm là 50.000 NDT (171 triệu đồng)/người.

Ngoài ra, học sinh trong làng được miễn học phí, người già được trợ cấp hưu trí, dân làng có trung tâm văn hóa riêng để phục vụ nhiều hoạt động quan trọng.

Hương Nguyễn (Theo baijiahao)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.