Lạnh gáy vì vợ không đánh ghen

Lạnh gáy vì vợ không đánh ghen

Thứ 5, 27/12/2012 23:49

Thủy đang có một gia đình hạnh phúc thì bỗng nghe phong thanh Toàn, chồng cô hay đi ăn trưa, xem phim với một em chân dài mới về phòng. Không đánh ghen ầm ỹ, cô kín đáo chú ý đến điện thoại di động của chồng.

“Giăng câu” lâu cũng có ngày bắt được “cá”. Vợ chồng Thủy có một quy ước là ngoài giờ hành chính phải tắt điện thoại di động.

Pháp luật - Lạnh gáy vì vợ không đánh ghen

Một lần Toàn đang ngồi chơi với con, Thủy âm thầm khởi động máy và "bắt" được tin nhắn của “cô nàng bé bỏng” gửi từ chiều hôm trước giờ mới đến: “Lại ngày nghỉ rồi, em nhớ anh chết mất. Em cảm ơn anh đã mua bộ đồ lót tặng em nhé. Vừa khít luôn. Anh có nhớ em không?”.

Điên tiết lắm nhưng Thủy vẫn bình tĩnh lấy máy của chồng đáp lại: “Vừa khít thì tốt rồi. Chị đỡ mất công tìm người cho. Chồng chị đang chơi với con, cảm ơn em đã quan tâm. Nhưng em đừng mất công, có chị và các cháu nhớ anh là được rồi”.

Bấm nút gửi xong, Thủy xóa luôn tin tới lẫn tin đi. Hôm sau, nghe cô bồ mách lại tin nhắn của vợ, Toàn lạnh toát gáy, đề nghị chia tay cô bồ ngay tức thì.

Đoàn Dự


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.