Lao dốc vì lòng tham và ảo tưởng

Lao dốc vì lòng tham và ảo tưởng

Thứ 2, 18/02/2013 19:48

Khi một cầu thủ mất giá, ngoài nguyên nhân cơ bản là việc anh ta đánh mất phong độ, thì còn một nguyên nhân quan trọng nữa. Đó là chữ "nhầm". Cầu thủ hiểu nhầm về giá trị của bản thân, và đôi khi, CLB định giá nhầm cầu thủ. Sự ảo tưởng luôn là một phần tất yếu của cuộc sống.

Emmanuel Adebayor là cầu thủ mất giá nhiều nhất trong vòng 6 tháng qua. Với phong độ ấn tượng tại Tottenham (mượn từ Man City) ở mùa  trước, tiền đạo người Togo được định giá hơn 22 triệu bảng trong Hè 2012. Nhưng rồi chính sự thành công này đã khiến anh trở nên ngạo mạn.

Thay vì chấp nhận giảm lương (nhận 110.000 bảng/tuần tại Man City) để được thi đấu thường xuyên cho một CLB khác, anh tìm đủ mọi cách để ép bên mua phải trả đúng mức lương cho một tiền đạo không thuộc hàng ngôi sao mà chỉ có Man City mới kham nổi ấy.

Bóng đá Quốc tế - Lao dốc vì lòng tham và ảo tưởng

Thế là cho đến tận những ngày cuối của TTCN, Adebayor vẫn "ế khách". Nhưng Man City cũng không muốn chứa chấp tiền đạo người Togo này nữa nên anh đành chấp nhận quay trở lại Tottenham, với mức lương thấp hơn, với giá chuyển nhượng chỉ 5 triệu bảng.

Sau 6 tháng, sự ảo tưởng của Adebayor được chứng minh: dù HLV Villas-Boas đã tạo cơ hội hết sức, trong 14 lần ra sân của Spurs mùa này, Adebayor mới chỉ ghi 2 bàn thắng. Hiện tại, giá thị trường của anh ở mức 12 triệu bảng.

Tham vọng quá lố của một CLB cũng có thể khiến họ đẩy giá cầu thủ lên cao ngất. Javi Martinez là một trong những tài năng đầy triển vọng của bóng đá TBN. Nhưng "triển vọng" không đồng nghĩa với "siêu sao ở độ chín".

Thế mà Bayern Munich sẵn sàng trả cái giá hơn 35 triệu bảng để có được Javi Martinez hồi Hè 2012. Sau đó, Bayern phát hiện ra họ... rất khó sử dụng Martinez. Anh không được thi đấu thường xuyên, và hiện giá chỉ còn 26,5 triệu.

PSG cũng tham lam trên TTCN, để rồi trong đội hình họ bây giờ có hàng loạt ngôi sao mất giá, điển hình là bộ đôi người Argentina, Lavezzi (từ 26,5 xuống 24,5) và Pastore (từ 26,5 xuống 24). Ảo tưởng của các ông chủ Qatar cho rằng miễn là ngôi sao thì có thể đóng góp cho PSG đang sụp đổ.

Từ đầu mùa, Lavezzi đã đá 12 trận, nhưng chỉ có 2 bàn thắng. Pastore đá 17 trận, nhưng chỉ có 6 lần góp công. Hay những kẻ lừng khừng nửa ở nửa đi vì nghĩ rằng mình cao giá, như De Rossi (Roma), Sneijder (Inter), đều đã trả giá cho sự ảo tưởng của mình.

Mất giá mạnh nhất vì không nổi tiếng

Không phải các ngôi sao hàng đầu với giá cao ngất, mà chính Nene, cựu tiền đạo của PSG mới là cầu thủ mất giá mạnh nhất trong 6 tháng qua, nếu xét đến tỷ lệ trượt giá.

Từ chỗ được định giá 6,6 triệu bảng Hè năm 2012, sau khi trở thành chân sút ghi nhiều bàn thứ 2 tại Ligue 1 mùa 2011/12, hiện Nene đã chuyển sang chơi cho CLB Al-Gharafa của Qatar với giá 1,8 triệu bảng. Nghĩa là cầu thủ người Brazil đã đánh mất khoảng 73% giá trị chỉ trong vòng 6 tháng. Không cầu thủ nào khác ở châu Âu mất giá ở mức độ này.

Dù bản thân Nene không phải là một siêu sao đáng chú ý, nhưng tỷ lệ trượt giá chóng mặt của anh lại hàm chứa một câu chuyện hấp dẫn khác: quá trình lột xác của PSG.

Đội bóng Pháp, thuộc sở hữu của các tỷ phú Qatar, vì quá nóng lòng muốn nâng tầm, đã liên tục chi hàng đống tiền ra TTCN để đem về những ngôi sao tốt nhất. Thế nên mới có nghịch cảnh là chân sút số 1 của đội bóng mùa trước bỗng bị hắt hủi, và trở thành một kẻ dư thừa chỉ vì anh ta... không nổi tiếng.

Theo Bongdaplus.vn

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.