Lazio đoạt Cúp Italia: Phần thưởng cho lòng quả cảm

Lazio đoạt Cúp Italia: Phần thưởng cho lòng quả cảm

Thứ 3, 28/05/2013 10:17

Bàn thắng ở phút 71 của Lulic giúp Lazio thay đổi số phận của họ trong mùa giải năm nay: từ thất bại thành thắng lợi.

Chiến thắng giúp đội bóng giành danh hiệu ngay trong năm đầu kỷ nguyên Petkovic, san bằng thành tích giành 7 Coppa Italia trong lịch sử của Inter (hiện chỉ kém Roma và Juve, cùng 9 lần vô địch); kéo dài chuỗi trận bất bại liên tiếp trước Roma ở derby lên con số 5; và mang một suất dự Europa League mùa sau đặt vào tay họ. Mỹ mãn cho Biancocelesti!

Bóng đá Quốc tế - Lazio đoạt Cúp Italia: Phần thưởng cho lòng quả cảm

Lazio xứng đáng giành Cúp

Cả trận đấu, bức tranh tương phản giữa Roma và Lazio hiện lên quá rõ: Lazio bản lĩnh, thi đấu ổn định và đĩnh đạc từ đầu đến cuối. Trong khi đó, Roma với 6 cầu thủ trong đội hình xuất phát chưa từng dự một trận chung kết nào trong đời, tỏ ra căng thẳng, nhất là những phút đầu. Và giống như hầu hết các trận derby thủ đô thời gian gần đây, Lazio tận dụng triệt để sai lầm của một Roma trẻ và non dại (Marquinhos mắc lỗi sau quả tạt của Candreva) để giành chiến thắng.

Nhìn lại cả mùa này, thắng lợi này hết sức xứng đáng cho Lazio. Đội bóng của ông Petkovic chơi tuyệt hay ở giai đoạn đầu mùa, có lúc còn vươn lên thứ hai để gây sức ép lên Juventus. Sau đó, cùng với Juve, họ là một trong hai đội cuối của Calcio còn sót lại ở Cúp châu Âu. Nếu Klose không dưỡng thương dài ngày mùa này, Lazio có thể đã đi sâu hơn ở Europa League, và không hụt hơi khi trở về Serie A.

Trên tất cả, như đã nói, là sự ổn định. Lazio chững chạc hơn hẳn Roma, đội thay máu triệt để với một loạt ngôi sao trẻ ngoại quốc, và đang bị cáo buộc rằng ngày càng đánh mất bản sắc.

Đại diện cho sự bất ổn của Roma là “Vua phá lưới” Daniel Osvaldo: mâu thuẫn với Zeman trước kia, rồi ở trận chung kết, mâu thuẫn tiếp với Andreazzoli, khi viết lên twitter của anh: “Bạn sẽ làm tốt hơn nếu thừa nhận mình thiếu năng lực. Đi mà ăn mừng với bọn Lazio đi” (ám chỉ Andreazzoli), hành vi thể hiện sự cay cú vì không được đá chính. Trái ngược với “những Osvaldo” của Roma là những trụ cột bên phía Lazio: Không cãi vã, không scandal, không gây chia rẽ, luôn cùng nhìn về một hướng những lúc nguy nan. Thành quả này ghi nhận công lao của ông Petkovic.

Sau trận, các CĐV Roma đã ném đá và trứng vào xe bus chở đội, và hô vang: “Lính đánh thuê”, cáo buộc đội bóng gồm quá nhiều cầu thủ ngoại quốc và không thi đấu vì màu cờ sắc áo. Họ cũng buộc tội chủ tịch Pallotta, Giám đốc Franco Baldini và Walter Sabatini cho mùa bóng thất bại này.

Sau trận, Lazio tận hưởng giây phút sảng khoái với danh hiệu Coppa Italia thứ hai trong vòng 4 năm. Và từ bây giờ, chủ tịch Lotito đã có thể nghĩ đến một vài hợp đồng chất lượng cho đội, bên cạnh những cầu thủ giá rẻ sẽ tiếp tục được mang về.

Trong khi Roma đang nhiễm “gió độc” từ luồng gió mới quét qua quá mạnh suốt 2 năm qua, thì Lazio lại đang hạnh phúc với một dự án giản dị hơn nhiều: an toàn với những bản hợp đồng rẻ mạt. Giản dị, nhưng ổn định và có tính thống nhất cao. Họ xứng đáng nhận quả ngọt vì những phẩm chất ấy.

Theo Thể thao Văn hóa

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.