Sự kiện do Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện TP. Hà Nội và Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội tổ chức.
Theo dự kiến của ban tổ chức, Lễ hội Xuân hồng sẽ thu hút khoảng 30.000 người sẽ tham gia hiến máu và ít nhất sẽ tiếp nhận 8.000 đơn vị máu từ sự kiện này để phục vụ nhu cầu chữa bệnh, điều trị cho các bệnh nhân tại các bệnh viện phía Bắc.
Tại lễ khai mạc, GS.TS Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng bộ Y tế phát biểu nhấn mạnh: “Mùa xuân là mùa của lễ hội. Mỗi năm, cả nước có 7.966 lễ hội. Nhưng có lẽ đây là lễ hội khác biệt nhất mà ở đó, người tham gia sẵn sàng chia sẻ, trao đi những giọt máu quý giá của mình cho người khác. Bộ Y tế đánh giá cao cách tổ chức của các đơn vị để đây thực sự là một lễ hội xuân đặc biệt nhất”.

GS.TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng viện Huyết học – Truyền máu Trung ương Ảnh: Đỗ Thơm
GS.TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng viện Huyết học – Truyền máu Trung ương chia sẻ: “Trải qua 9 năm tổ chức (bắt đầu từ năm 2008), Lễ hội Xuân hồng đã tiếp nhận 51.000 đơn vị máu. Lễ hội Xuân hồng đã góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm nguồn người hiến máu dịp Tết Nguyên đán.
Thực tế, sau 10 năm tổ chức, Lễ hội đã dần xóa bỏ quan niệm đầu năm không hiến máu của những người hiến máu. Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và nhiều cơ sở tiếp nhận máu trên toàn quốc đã diễn tập thành công việc tiếp nhận máu với số lượng lớn, đề phòng ứng phó kịp thời trong những trường hợp khẩn cấp. Với việc duy trì tổ chức Lễ hội Xuân hồng 10 năm, sự kiện đã khẳng định mang tính điểm nhấn trong phong trào hiến máu tình nguyện”.

Các bạn trẻ đăng ký hiến máu tình nguyện. Ảnh: Đỗ Thơm

Lá đơn đăng ký hiến máu của chị Phạm Thị Phương. Ảnh: Đỗ Thơm

Nhân viên y tế khám sức khỏe ban đầu cho người đăng ký hiến máu. Ảnh: Đỗ Thơm

Học viên Hoàng Anh Vũ (19 tuổi, Học viện Cảnh sát Nhân dân) lần đầu tham gia hiến máu tình nguyện. Vũ cho biết, anh sẽ tiếp tục tham gia các hoạt động hiến máu để chia sẻ sự sống với những bệnh nhân đang cần máu để điều trị, duy trì sự sống. Ảnh: Đỗ Thơm

Đây là lần thứ 2, Vũ Thị Thu Thảo (20 tuổi, sinh viên ĐH Thương Mại) tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Đỗ Thơm

Học viên Nguyễn Huy Hoàng (21 tuổi, Học viện Quân Y) đã có 5 lần hiến máu tình nguyện. Ảnh: Đỗ Thơm

Bác Nguyễn Quý Hoàng (60 tuổi, huyện Đan Phượng, TP.Hà Nội), hiện đang làm bảo vệ tại công viên Hòa Bình đã tranh thủ xin nghỉ ít phút buổi sáng để đến hiến máu tại Lễ hội Xuân hồng lần thứ 10. “Đây là lần thứ 4, tôi đi hiến máu tình nguyện. Sang năm, tôi sẽ hết tuổi để hiến máu tình nguyện. Chính vì thế, điều đó càng thôi thúc tôi hiến máu ngày hôm nay”. Ảnh: Đỗ Thơm

Anh Nguyễn Công Chiến (30 tuổi, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) vui vẻ nhận món quà kỷ niệm sau khi hiến máu tình nguyện xong. Anh chia sẻ: “Tôi đi hiến máu và dẫn cả con trai đi cùng để được trải nghiệm sự kiện nhân văn này”. Ảnh: Đỗ Thơm
Đỗ Thơm