Lịch sử ngả mũ vì Barca, Messi; Nou Camp mở hội trước PSG

Lịch sử ngả mũ vì Barca, Messi; Nou Camp mở hội trước PSG

Vũ Oanh 

Vũ Oanh 

Thứ 5, 09/03/2017 08:18

Điều mà ít ai nghĩ tới đã xảy ra tại Nou Camp, khi các cầu thủ Barca thi đấu như ‘lên đồng’.

Để thua 0-4 ở lượt đi, Barca tiếp PSG trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League với tâm thế không còn gì để mất. Ngay ở phút thứ 3, Suarez đã ‘nổ súng’, đưa gã khổng lồ xứ Catalan vượt lên.

Sức ép nghẹt thở được Barca tạo ra liên tục. Để rồi đến phút 40, trong nỗ lực ngăn cản pha đi bóng của Iniesta trong vòng cấm, Kurzawa lóng ngóng phản lưới nhà.

Nối tiếp hưng phấn, đầu hiệp 2, Neymar bị phạm lỗi ở khu vực cấm địa đối phương, tạo điều kiện để Messi nâng tỉ số lên 3-0.

Quá sốc sau liên tiếp những bàn thua, PSG vùng lên. Phút 62, Cavani khiến Nou Camp chết lặng khi xuất sắc gỡ lại một bàn cho đội nhà. Điều này đồng nghĩa, muốn đi tiếp, Barca phải ghi tới 3 bàn.

Giữa lúc tưởng chừng như tất cả đã khép lại thì thầy trò Enrique lại làm điều không tưởng. Mất 7 phút (88-95), Neymar lập cú đúp, Roberto ghi 1 bàn để hoàn tất thắng lợi lên tới 6-1.

Chung cuộc, Barca giành vé đi tiếp với kết quả 6-5, cũng trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử Champions League lội ngược dòng thành công sau khi bị dẫn 0-4 ở lượt đi vòng đấu loại trực tiếp.

Với cá nhân Messi, anh đã có 94 bàn sau 113 trận Champions League. El Pulga còn cân bằng kỷ lục của Ronaldo ở sân chơi này: cầu thủ ghi nhiều bàn nhất từ chấm phạt đền (11). 

Trong một trận đấu khác, Dortmund tiếp Benfica trên sân nhà. Vàng Đen mở tỉ số ở ngay phút thứ 4 do công của Aubameyang. Sau đây, dù sở hữu nhiều cơ hội nhưng đội bóng vùng Ruhr không có thêm bàn thắng, trước khi 45 phút đầu tiên khép lại.

Bước vào hiệp 2, vẫn là thế trận 1 chiều trên Signal Iduna Park. Chỉ khác là Dortmund đã biết chắt chiu cơ hội hơn. Pulisic nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 59. Còn Aubameyang hoàn tất cú hattrick ỏ các phút 61, 85.

Chung cuộc, Dortmund vượt qua Benfica 4-1 sau 2 lượt trận.

Cũng trong đêm qua, tại nước Anh, Man City tiếp Stoke ở vòng 28 Premier League. Được đá sớm, The Citizens tràn trề cơ hội có 3 điểm để đòi lại vị trí thứ 2 từ tay Tottenham.

Tuy nhiên, suốt 90 phút, dù chơi áp đảo, cầm bóng nhiều, Man City không tài nào khoan thủng được hàng phòng ngự chắc chắn của Stoke City.

Ngay cả khi Pep tung thêm Iheanacho và Silva vào sân, mọi sự vẫn chẳng có biến chuyển.

Hòa nhạt nhẽo sau 4 trận thắng liên tiếp ở NHA, Man City đã bỏ lỡ ngôi nhì bảng (bằng điểm với Tottenham nhưng kém hơn về hiệu số thắng thua).

Trần Anh

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.