Livestream ‘vạch áo cho người xem lưng’: Không cưới cũng phải!

Livestream ‘vạch áo cho người xem lưng’: Không cưới cũng phải!

Trịnh Thị Bảo Trang

Trịnh Thị Bảo Trang

Thứ 7, 03/12/2016 15:54

“Nếu tôi có con trai, tôi sẽ không bao giờ cho con mình kết hôn với một người con gái như T.”

Các bạn trẻ thân mến,

Có lẽ đầu óc của thế hệ chúng tôi đã quá lỗi thời để có thể hiểu được tư duy của các bạn. Từ bao giờ mà viêc “vén áo cho người xem lưng”, từ bao giờ mà việc “trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường” lại trở thành một trào lưu được các bạn hưởng ứng đến vậy.

Tôi không rõ các bạn đã trải qua những giai đoạn đau khổ đến cùng cực hay chưa nhưng qua thái độ “đồng cảm” của các bạn với những “hot livestreamer” hiện nay thì tôi đồ rằng chưa bao giờ các bạn biết đến cảm giác đó hoặc nếu có thì cũng chỉ là giả tưởng.

Bởi người ốm thật sẽ chẳng còn sức để để ý đến sự thương hại của những người xung quanh dành cho mình. Cũng như người đau khổ thật sẽ chẳng có thời gian ngồi kẻ lông mày ngang, bình tĩnh bật 3G (hoặc bắt wifi), vào facebook, nhấn nút livestream rồi sau đó mới kêu gào phận mình hẩm hiu, không quên “khuyến mãi” thêm lời kêu gọi mọi người nhớ share (chia sẻ) thật nhiều để giúp đỡ mình.

 

Cafe8 - Livestream ‘vạch áo cho người xem lưng’: Không cưới cũng phải!

 Đoạn clip cầu cứu vì bị gia đình người yêu ngăn cấm từ tài khoản Facebook Huỳnh Minh T. đã nhận được sự quan tâm đặc biệt trên mạng xã hội. Ảnh cắt từ clip.

 

Vậy nên, chưa cần xem, chưa cần biết nội hàm của câu chuyện như thế nào, tôi đã dành một sự hoài nghi nhất định về hoàn cảnh của cô gái đáng thương trong clip.

Rồi khi xem clip và có cơ hội tìm hiểu rõ hơn về sự việc, tôi lại càng đồng cảm hơn với nỗi khổ của… bố mẹ chàng trai. Tôi dám khẳng định nếu có con trai, tôi sẽ không bao giờ đồng ý cho con mình yêu và lấy một người như T.

Bỏ qua hết mọi lí do ngớ ngẩn và dễ bị ăn gạch như không có bằng cấp hay xăm mình, tôi cũng không thể nào chấp nhận một người con gái bất chấp mọi định kiến xã hội để ăn nằm với một người đàn ông khác như vợ chồng trong suốt hai năm. Các bạn đừng nói rằng như vậy là chung thủy. Một người con gái có thể dễ dãi với con trai tôi thì cũng dễ dãi với những người đàn ông khác (nếu cô ta thích).

Không những vậy, là phụ nữ nếu làm vợ phải biết vun vén, biết “kìm cương” những con ngựa bất kham chứ không phải “thuận vợ thuận chồng”, xúi nhau làm những việc trái luân thường đạo lí như qua mặt bố mẹ chồng để đăng kí kết hôn và tự ý tổ chức đám cưới.

Rồi khi nhận được sự phản đối kịch liệt của gia đình nhà trai, cô gái đó lại còn “vén áo cho người xem lưng” bằng hàng loạt clip khóc lóc, than nghèo kể khổ và đỉnh điểm là những lời tố cáo gia đình “chồng” là bạc ác.

Các bạn thi nhau chia sẻ clip đó kèm theo những lời ai điếu, uất hận cho cuộc tình bị ngăn sông cấm chợ. Nhưng thử hỏi, nếu các bạn là những người làm cha, làm mẹ, các bạn có chấp nhận được một người con dâu “tai quái” như vậy?

Dù sao tôi cũng chúc mừng cô gái tên T. đó. Không biết sau những trò mà cô gái này cùng vài người bạn đã dựng lên trên mạng xã hội thì cuộc hôn nhân đó có thành hay không. Điều đó chỉ có thời gian và bố mẹ chàng trai mới có thể trả lời được. Nhưng trên phương diện marketing online thì cô đã hoàn toàn thành công vì giờ đây ai cũng biết đến một cô gái xinh đẹp, giỏi giang, kinh doanh tóc giả nhưng tình duyên lại ngang - trái tựa như cặp lông mày của cô vậy.

Trịnh Nguyên

*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.