Trong kỳ nghỉ lễ Phục Sinh vừa qua, HLV Pep Guardiola đã rời Manchester để trở về quê nhà Barcelona và dành thời gian bên vợ – bà Cristina Serra. Theo báo cáo từ El Nacional, Pep và Cristina đã cùng nhau qua đêm tại căn biệt thự sang trọng ở khu Pedralbes và xuất hiện công khai với chiếc nhẫn cưới trên tay. Hình ảnh này ngay lập tức khiến dư luận dậy sóng với tin đồn về việc hai người "nối lại tình xưa" sau thời gian ly thân.

Pep Guardiola và Cristina Serra.
Tuy nhiên, những tín hiệu tích cực đã xuất hiện từ vài tuần trước khi The Sun tiết lộ Pep Guardiola đã bí mật đến Barcelona cùng vợ và dạo quanh cửa hàng thời trang ở trung tâm thành phố, sau đó ở lại qua đêm. Những hành động này cho thấy nỗ lực rõ ràng của ông trong việc hàn gắn mối quan hệ gia đình.
Một trong những yếu tố quan trọng giúp nóng lại tình cảm giữa hai người là lời hứa từ Pep Guardiola. Ông cam kết sẽ thường xuyên trở về Barcelona mỗi tuần, để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, đặc biệt là con gái út Valentina vẫn sống cùng mẹ.
Mối quan hệ giữa hai người bắt đầu rạn nứt từ cuối năm 2023, khi Pep Guardiola gia hạn hợp đồng với Manchester City đến năm 2025 mà không bàn bạc trước với vợ. Việc này khiến bà Serra cảm thấy bị xem nhẹ, dẫn đến quyết định ở lại Barcelona điều hành thương hiệu thời trang Serra Claret và chăm sóc con gái.
Pep và Cristina quen nhau từ ba thập kỷ trước, khi ông còn là cầu thủ, và chính thức kết hôn năm 2014. Dù trải qua sóng gió, cả hai vẫn duy trì sự tôn trọng và gắn kết nhờ con cái cùng những giá trị chung.
Hiện tại, dù chưa có phát ngôn chính thức, nhưng việc xuất hiện cùng nhau, đeo lại nhẫn cưới và ở chung biệt thự nhiều đêm cho thấy họ đang nỗ lực hòa giải. Với hai năm hợp đồng còn lại tại Man City, việc Pep duy trì những chuyến bay về Barcelona hàng tuần có thể là giải pháp cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình.
Quốc Tiệp (t/h)