Ít nhất 15 người đã thiệt mạng và 3 người được giải cứu sau khi một chiếc xe buýt tư nhân bị chôn vùi dưới đống đổ nát của trận lở đất lớn xảy ra tại quận Bilaspur, Himachal Pradesh, Ấn Độ, vào tối muộn ngày 7/10.
Chiếc xe buýt chở khoảng 30 đến 35 hành khách đang trên đường từ Rohtak, Haryana đến Ghumarwin, gần Bilaspur thì mưa lớn khiến đất đá trên ngọn đồi đổ sập xuống xe buýt.

Chiếc xe buýt bị chôn vùi trong trận lở đất.
Thủ tướng Narendra Modi tuyên bố sẽ bồi thường 200.000 Rupee (59 triệu đồng) từ Quỹ cứu trợ quốc gia của Thủ tướng cho gia đình những người thiệt mạng và 50.000 Rupee (14 triệu đồng) cho những người bị thương.
"Tôi rất đau buồn trước sự mất mát về người do tai nạn ở Bilaspur, Himachal Pradesh. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến những người bị ảnh hưởng và gia đình họ trong thời điểm khó khăn này. Tôi cầu nguyện cho những người bị thương sớm bình phục", một tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng cho biết.
Bộ trưởng Sukhvinder Singh Sukhu cũng bày tỏ sự đau buồn về vụ tai nạn và chỉ đạo các quan chức thực hiện các hoạt động cứu hộ.
Đoạn clip ghi lại tại hiện trường cho thấy một máy JCB đang dọn dẹp đống đổ nát, trong khi một số người cố gắng giải cứu những người bị mắc kẹt trong đống đổ nát.
Hãng thông tấn PTI dẫn lời một quan chức cảnh sát cho biết toàn bộ ngọn đồi đã đổ sập xuống xe buýt và cơ hội sống sót của hành khách là rất mong manh.
Phương Linh (t/h)