Lời cầu cứu của nam thanh niên rơi vào bẫy "việc nhẹ, lương cao" tại Campuchia

Lời cầu cứu của nam thanh niên rơi vào bẫy "việc nhẹ, lương cao" tại Campuchia

Hồ Hải Nam

Hồ Hải Nam

Thứ 2, 10/02/2025 13:21

Thông qua mạng xã hội, một thanh niên gọi về nhà cầu cứu người thân gửi tiền sang Campuchia để chuộc vì bị kẻ xấu lừa.

"Sập bẫy" việc nhẹ lương cao

Ngày 10/2, trao đổi với Người Đưa Tin, ông Ksor Tuâng, Phó Chủ tịch UBND xã Ia O (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) xác nhận: "Xã đã nhận được thông tin từ gia đình anh Rơ Mah G. (sinh năm 2003, trú tại làng Bi) về việc anh này bị lừa bán sang Campuchia và gọi về cầu cứu người thân gửi tiền chuộc. Sau khi nhận được thông tin, xã đã báo cáo lên cơ quan chức năng để tìm phương án giải cứu".

Theo ông Tuâng, trong thời gian qua, nhiều nạn nhân đã bị lừa đảo bởi những kẻ xấu, tin vào lời dụ dỗ về công việc nhẹ nhàng với thu nhập cao ở nước ngoài. Tại xã Ia O, đã có 7 trường hợp gia đình các nạn nhân đến trình báo về việc con em mình bị lừa bán ra nước ngoài.

Lời cầu cứu của nam thanh niên rơi vào bẫy "việc nhẹ, lương cao" tại Campuchia- Ảnh 1.

Rơ Mah G. (SN 2003, trú tại làng Bi), gọi về cầu cứu người thân gửi tiền chuộc vì bị lừa bán sang Campuchia.

"Anh Rơ Mah G. là công dân của xã Ia O. Trong suốt thời gian sinh sống tại địa phương, anh G. luôn chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật. Khi nhận được thông tin về việc anh G. đi làm ăn xa cùng bạn rồi mất tích, Đảng ủy và UBND xã đã tổ chức họp và tiến hành xác minh. Lãnh đạo UBND xã cũng đã cử cán bộ nắm bắt tình hình và hướng dẫn gia đình làm đơn trình báo với các cơ quan chức năng", ông Tuâng chia sẻ.

Trước đó, theo thông tin từ người thân của anh G., trong các cuộc gọi gần đây qua ứng dụng mạng xã hội, anh cho biết mình bị lừa bán sang Campuchia và cầu cứu gia đình gửi tiền để chuộc.

Ngồi trong ngôi nhà cũ kỹ, xuống cấp theo thời gian, bà Rơ Mah Psem (mẹ anh G.) bần thần, không biết làm sao có đủ số tiền lớn để chuộc con.

Bà Psem cho biết, anh G. là con thứ ba trong gia đình. Khoảng tháng 8/2024, anh G. thông báo với mẹ sẽ ra Hà Nội tìm việc làm, đồng thời trấn an gia đình rằng không cần lo lắng vì có người bạn quen biết trước đây sẽ giúp đỡ.

Mẹ già ngóng chờ con

Bà Rơ Mah Psem nghẹn ngào chia sẻ: "Một thời gian sau, cháu có nhắn tin, gọi điện qua ứng dụng Messenger thông báo là đang ở Campuchia và cầu cứu gia đình gửi tiền chuộc thân. Nghe tin từ con, tôi xót xa lắm nhưng không biết làm sao, chỉ lo cháu bị đánh đập hoặc bị giết hại. Nhà chỉ có mảnh vườn nhỏ, tôi đang cố rao bán nhưng chưa ai mua để có tiền lo cho con".

Anh Rơ Mah Hyiu (anh ruột của G.) cho biết, sau khi làm việc được khoảng 2 tháng, anh G. có gọi điện thoại về nói rằng đang làm việc ở Hà Nội và nhờ anh gửi 2 triệu đồng để đón xe ô tô về Gia Lai.

Sau đó, anh Hyiu đã nhờ một người bạn ở tỉnh Đồng Nai chuyển giúp số tiền vào tài khoản mà anh G. cung cấp. Vài ngày sau, anh G. lại tiếp tục gọi điện về và cho biết mình đang ở Tp.HCM, có một người đàn ông mới quen rủ vào làm việc ở đó với mức lương 500 ngàn đồng/ngày.

Lời cầu cứu của nam thanh niên rơi vào bẫy "việc nhẹ, lương cao" tại Campuchia- Ảnh 2.

Bà Rơ Mah Psem (mẹ của G.) bần thần không biết lấy đâu ra khoản tiền lớn để chuộc con về.

Anh Mah nhớ lại: "Em tôi nhờ chuyển cho 500 ngàn đồng để đón xe về nhà. Tuy nhiên, sau đó, khi tôi gọi lại thì không liên lạc được. Khoảng tháng 11/2024, G. có gọi cho tôi và nói rằng đang ở Campuchia, yêu cầu chuyển 120 triệu đồng để được thả về Việt Nam.

Sau đó, tôi nhận được một vài cuộc gọi nữa xưng là G. và yêu cầu gửi tiền chuộc. Tuy nhiên, giọng nói trong điện thoại không phải của G. và người gọi nói bằng tiếng Kinh chứ không phải tiếng Jrai. Sau đó, tôi nhận được tin nhắn từ Messenger có tọa độ nơi G. đang ở tại Campuchia".

"Mới đây, thông qua mạng xã hội, G. đã mượn điện thoại của một người bạn để gọi video cho tôi. Em cho biết đang ở Campuchia và nhờ gia đình gửi 150 triệu đồng để chuộc thân. Hiện, gia đình đã trình báo vụ việc cho Công an xã, Công an tỉnh, Đồn Biên phòng Ia O và chính quyền địa phương", anh Mah cho biết thêm.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.