Lời khai của gã nghiện sát hại bạn thân

Lời khai của gã nghiện sát hại bạn thân

Thứ 3, 27/08/2013 16:54

Từng được biết đến là một nam sinh ngoan ngoãn, hiền lành, chăm chỉ học tập, nhưng do đua đòi cùng đám bạn xấu, Lương Phúc Hưng (SN 1989, ngụ phường 11, quận Gò Vấp, TP.HCM) đã dính vào cái chết trắng. Sau một lần “phê” ma túy, gã dùng búa cố ý giết chết bạn thân của mình...

Thành ác quỷ vì... ảo giác

Ngày 23/8, thượng tá Trà Văn Lào, Phó trưởng cơ quan CSĐT công an quận Gò Vấp (TP.HCM) cho biết, vừa ký quyết định chuyển đối tượng Lương Phúc Hưng (SN 1989, ngụ quận Gò Vấp) lên phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, công an TP.HCM để tiếp tục điều tra về tội giết người. Trước khi vụ án xảy ra, Lương Phúc Hưng và Mã Nông Ph. (SN 1988, ngụ phường 16, quận Gò Vấp) từng là đôi bạn chơi thân với nhau từ nhỏ.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình có ba mẹ làm nghề kinh doanh ga, Hưng lại là con trai duy nhất trong gia đình nên được nuôi dạy rất chu đáo. Lớn lên, Hưng được bạn bè xung quanh rất quý mến. Tuy nhiên vì ham chơi, Hưng bị rủ rê vào con đường nghiện ngập. Việc này Hưng đều giấu kín người thân và bạn bè bằng cách “ngụy trang” là người hiền lành, chăm chỉ. Cho đến lúc xảy ra vụ việc, nhiều người mới bàng hoàng nhận ra Hưng đã nghiện ma túy từ lâu.

Theo hồ sơ ban đầu, vào lúc 5h30' ngày 15/8/2013, Lương Phúc Hưng  đi chơi internet rồi về nhà của dì ruột tại đường Lê Đức Thọ, phường 13, quận Gò Vấp. Trên đường về, do bị ảo giác sau khi sử dụng ma túy, Hưng nghi ngờ rằng đang có nhiều người muốn giết Hưng. Từ đó, Hưng nảy sinh ý định chuẩn bị hung khí để giết những người đang muốn giết mình. Khoảng 6h30' cùng ngày, về đến nhà, Hưng lấy một cây búa đóng đinh, đầu bằng kim loại dài 08cm, cán gỗ dài 23cm rồi cất giấu trong người, chờ thời cơ thực hiện ý định của mình.    

Lúc 7h cùng ngày, anh Mã Nông Ph. đến gặp Hưng để lấy chiếc bóp mà mình đã nhờ Hưng giữ dùm hôm trước. Cho rằng Ph. muốn giết mình nên Hưng nảy sinh ý định giết Ph.. Khi Ph. gọi, Hưng mở cửa cho Ph. vào nhà thì mặt Hưng lầm lỳ, không nói câu nào và đứng trên lầu, quẳng chìa khóa xuống cho Ph. tự mở cửa vào nhà, còn Hưng vẫn đứng bất động phía trên lầu chờ Ph. vào nhà. Khi Ph. đang leo cầu thang lên lầu gặp Hưng lấy bóp thì bất thình lình bị Hưng đứng phía trên cầm búa đập vào đầu từ trên xuống hai lần gây thương tích ở đầu. Khi Ph. dùng tay phải chống đỡ thì Hưng tiếp tục đập thêm hai cái, làm cho Ph. bị gãy đốt ngón tay thứ 5.

Hoảng sợ, Ph. ôm đầu bỏ chạy nhưng chỉ được một đoạn đường thì ngất xỉu. Thấy bạn như vậy, Hưng vẫn thản nhiên giấu cây búa trên kệ gỗ ở gần đó. Phát hiện ra sự việc, người dân nhanh chóng đưa Ph. đến bệnh viện quận Gò Vấp cấp cứu. Nhưng do thương tích nặng, Ph. được các bác sĩ chuyển lên bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp tục điều trị. Bác sĩ cho biết Ph. có vết thương ở đầu, lõm sọ  thái dương, máu tụ ngoài màng cứng, gãy một đốt ngón tay thứ 5 bàn tay phải...

Tỉnh ra thì đã muộn

Ngày 23/8, gặp PV trước khi bị luân chuyển lên trại giam Chí Hòa, Lương Phúc Hưng cho biết hắn đã có cảm giác tội lỗi. Gã cho rằng, lúc “phê” ma túy, lại vừa chơi game nên trong đầu gã không thể hình dung ra được chuyện phải trái đúng sai. Gã nói: "Đầu em lúc đó quay cuồng, lúc thì có cảm giác sợ hãi, khi thì muốn đánh một ai đó thật mạnh để thỏa mãn cơn phê thuốc. Cảm giác khi đó thật lạ. Em cứ tưởng tượng ra có ai đó đang đeo bám và muốn giết mình. Vì vậy có cái gì như thôi thúc bản thân em là phải giết cho được những kẻ muốn hãm hại mình. Và lúc Ph. đến em đã ra tay mà không biết mình đang làm gì. Nghĩ lại, em cũng không ngờ mình lại có thể làm chuyện kinh hoàng như vậy. Bản thân em với Ph. trước đó không hề có mâu thuẫn gì. Cách đó một ngày, em còn đi dự sinh nhật một người bạn cùng với Ph. trong không khí bạn bè vui vẻ, quây quần bên nhau. Bây giờ nhớ lại, em thấy hối hận nhiều lắm...".

Hưng cho biết, gã hiện đang là học viên ngành thiết kế đồ họa tại một trường trung cấp trên địa bàn TP.HCM. Chỉ cần vượt qua ba môn học nữa là gã được tốt nghiệp. Để được làm việc trong ngành thiết kế đồ họa, Hưng vừa chịu khó học vừa giúp ba mẹ buôn bán kiếm thêm tiền tự trang trải cho mình. Tuy nhiên, cũng chính từ việc tự chủ tài chính nên Hưng đã bị đám bạn xấu lôi kéo vào đường dây ma túy. Ngụy trang là một đứa con ngoan hiền, mỗi khi ra khỏi nhà, Hưng thường nói dối với người nhà là gặp bạn học, đến nhà bà con chơi. Thực ra những chuyến đi chơi này chính là thời gian gã lén lút đến với cái chết trắng, thả mình trong những cơn phê triền miên.

Tại cơ quan công an, Hưng còn khai nhận gã nghiện đã hơn một năm nay. Song cách đây vài tháng, ba mẹ Hưng mới phát hiện ra thì đã muộn. Ba mẹ Hưng vô cùng sốc khi biết sự việc đau lòng này. Họ đã từng khuyên Hưng nên đến trại cai nghiện, đồng thời tìm biện pháp tốt nhất để Hưng tránh xa ma túy.

Ái Minh

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.