Lời khai lạnh gáy của kẻ dùng súng kíp bắn chết người trong đêm

Lời khai lạnh gáy của kẻ dùng súng kíp bắn chết người trong đêm

Duong Quang Sơn

Duong Quang Sơn

Thứ 4, 11/10/2017 08:21

Toan hẹn nhóm khách hàng đến địa điểm vắng rồi gọi điện yêu cầu ba người ngược núi để xem hàng. Khi trên xe ô tô chỉ còn tài xế, Toan đến gần dùng súng kíp thò nòng vào trong bắn.

Như báo Người Đưa Tin đã phản ánh trong bài viết: “Hé lộ nguyên nhân đối tượng dùng súng kíp bắn chết người trong đêm” đề cập đến vụ án đối tượng Ma Thanh Toan (SN 1952, trú tại xóm 9, xã Kim Phú, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) dùng súng kíp bắn khiến anh Nguyễn Cao S. (SN 1967, trú tại tổ 21, phường Cốc Lếu, TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai) tử vong.

Pháp luật - Lời khai lạnh gáy của kẻ dùng súng kíp bắn chết người trong đêm

Thực nghiệm hiện trường vụ án.

Tại cơ quan điều tra, Toan đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, sau khi nhận được số tiền đặt cọc 500 triệu đồng của anh Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1974, trú tại phường Duyên Hải, TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai) để được xem hàng đồng đen, Toan đã tiêu gần hết số tiền đó.

Sau nhiều lần anh Sơn hẹn gặp để xem hàng không được, anh Sơn đã đòi Toan trả lại số tiền đã đặt cọc nên đối tượng nảy sinh ý định bắn dọa anh Sơn và nhóm người đi cùng anh này để họ không dám đòi lên xem hàng và đòi tiền đặt cọc nữa. Nghĩ là làm, Toan điện thoại cho bạn hàng từ Lào Cai về Tuyên Quang để xem hàng.

Sáng 25/9, anh Sơn, chị Luyến cùng Lan (em họ Luyến, cùng trú ở Lào Cai) thuê xe ô tô của Nguyễn Cao S. từ Lào Cai đến huyện Na Hang để gặp Toan xem hàng.

Khi đến Na Hang (Tuyên Quang), cả nhóm thuê Trần Minh Phương (SN 1985, trú tại tổ 8, thị trấn Na Hang) làm nghề xe ôm dẫn đường đến điểm hẹn với Toan tại đoạn đường cầu Nà Nghè, thuộc thôn Nà Lạ, xã Sơn Phú, huyện Na Hang thì dừng lại.

Toan có thời gian dài sinh sống ở xã Sơn Phú (huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang), nhưng sau đó xây dựng thủy điện Na Hang, gia đình Toan trong diện di dời và chuyển về tái định cư tại xã Kim Phú, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang). Vì thế, Toan thông thuộc địa hình và “chốt” địa điểm gặp ở thôn Nà Lạ, xã Sơn Phú.

Vào tối ngày 25/9, Toan hẹn nhóm khách đến xem hàng. Khi xe đến địa điểm, Toan điện thoại cho anh Sơn, yêu cầu anh dẫn theo ba người đi ngược lên phía lán trên núi gần đó để xem hàng. Không mảy may suy nghĩ, anh Sơn cùng chị Luyến, chị Lan rời ô tô đi theo chỉ dẫn của Toan.

Anh S. sau khi quay đầu xe, hé cửa kính, ngả ghế lái vừa xem điện thoại vừa đợi. Anh Phương thấy trời mưa cũng lên ghế sau ngồi đợi cùng.

Toan nấp từ bụi rậm gần đó, thấy nhóm anh Sơn đi khuất. Toan cầm súng kíp tiến đến, thò nòng súng qua khe cửa và bóp cò. Sau đó, y rời khỏi hiện trường.

"Toan khai, trong đêm tối cũng không biết chính xác trong xe còn lại bao nhiêu người. Tuy nhiên, từ xa nhìn vào thấy phía ghế lái có ánh đèn điện thoại phát sáng nên y mò tới. Do mải xem điện thoại nên nạn nhân không hay biết gì.

Lý giải về việc phải điều bớt người trên xe ô tô đi, Toan cho biết vì súng kíp chỉ bắn được một viên, và ý định là dằn mặt nên chỉ cần bắn một người để dọa những người khác", một điều tra viên PC45 chia sẻ.

Theo một lãnh đạo PC45, công an tỉnh Tuyên Quang, khó khăn trong điều tra vụ án này là nạn nhân là người ở địa phương khác, không có mối quan hệ với ai ở địa bàn huyện Na Hang nên cơ quan điều tra gặp trở ngại trong việc đưa ra những nhận định về động cơ, mục đích gây án của đối tượng.

Và càng khó khăn hơn khi nhóm người đi cùng nạn nhân là Nguyễn Ngọc Sơn, Luyến, khai báo không trung thực về mục đích của chuyến đi.  Làm việc với cơ quan điều tra, nhóm người đi cùng nạn nhân khai họ đi tìm gặp ông Toan để mua trầm hương chứ không phải tìm ông Toan để giao dịch mua bán đồng đen.

Pháp luật - Lời khai lạnh gáy của kẻ dùng súng kíp bắn chết người trong đêm (Hình 2).

Toan nổ súng khiến một người mất mạng.

Với quyết tâm đấu tranh tìm cho ra kẻ thủ ác, các điều tra viên dày dạn kinh nghiệm của đơn vị được huy động, không quản ngại khó khăn gian khổ, ngày đêm bám sát địa bàn.

Một mặt phối hợp với lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính ở cơ sở tiến hành lên danh sách các hộ dân xung quanh khu vực xảy ra vụ án và rà soát số đối tượng hiện nay còn tàng trữ, sử dụng các loại súng săn, súng tự chế trên địa bàn.

Một mặt tổ chức phát động phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm. Mặt khác, một tổ được giao nhiệm vụ tiến hành lấy lời khai của những người biết việc, có liên quan đến vụ án.

Những điều tra viên với kiến thức sâu rộng về pháp luật và nghiệp vụ đã thận trọng trong công tác lấy lời khai, không bỏ sót bất cứ một tình tiết nào dù là nhỏ nhất.

Điều tra kết hợp với việc phân tích diễn biến tâm lý tội phạm, thấy nổi lên đối tượng Toan là người hẹn anh Sơn đến địa điểm xem hàng có nhiều biểu hiện nghi vấn về việc sử dụng thời gian trong khoảng thời gian xảy ra vụ án và có những mâu thuẫn trong lời khai nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 72h, cơ quan công an đã làm rõ được vụ án giết người này.

Hiện vụ án đang được công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều tra làm rõ.

Xem thêm: 

>>Bắt đối tượng dùng súng bắn chết người trong đêm

>>Hé lộ nguyên nhân đối tượng dùng súng kíp bắn chết người trong đêm

Xuân Hòa

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.