Long An: Mẹ đang cấp cứu, 2 anh em ruột tranh nhau làm đám tang

Long An: Mẹ đang cấp cứu, 2 anh em ruột tranh nhau làm đám tang

Nguyễn Thị Ngọc Lài

Nguyễn Thị Ngọc Lài

Thứ 7, 07/04/2018 09:40

Trong lúc bà N. đang được cấp cứu, 2 đứa con của bà lại to tiếng, suýt nữa thì xảy ra xô xát chỉ vì muốn tranh phần làm đám tang cho mẹ.

Liên quan vụ việc hi hữu, báo Thanh Niên đưa tin, đại diện bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An cho biết, Công an phường 3 (TP.Tân An, tỉnh Long An) cùng bảo vệ bệnh viện đã kịp thời ngăn chặn vụ mâu thuẫn có nguy cơ xảy ra ẩu đả tại sảnh khoa Cấp cứu của bệnh viện.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do 2 người con muốn giành phần đưa mẹ về làm đám tang khi bà khó qua khỏi cơn bạo bệnh.

Long An: Mẹ đang cấp cứu, 2 anh em ruột tranh nhau làm đám tang

Khoa Cấp cứu của bệnh viện Đa khoa Long An xảy ra vụ tranh chấp hi hữu (Ảnh: Báo Long An).

Trước đó, báo Long An đăng tải, chiều 5/4, tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An xảy ra vụ việc tranh chấp làm đám tang giữa 2 người con của bệnh nhân Ng.T.N. (SN 1935, ngụ xã Phú Ngãi Trị, huyện Châu Thành, tỉnh Long An).

Cụ thể, theo báo Thanh Niên, bà N. nhập viện cấp cứu trong tình trạng bệnh rất nặng, thở yếu. Tại đây, trong lúc bác sĩ đang trực tiếp theo dõi điều trị, 2 con ruột (1 trai, 1 gái) của bệnh nhân N. ngồi trước sảnh, nghi ngại mẹ mình không qua khỏi nên bàn việc lo hậu sự.

Người anh cho rằng, mình là con trai nên có nghĩa vụ phải đưa mẹ về nhà riêng để làm đám tang mới đúng trách nhiệm. Ngược lại, người em cho rằng mẹ sống chung với mình nhiều năm qua, mọi chuyện ăn uống, chăm sóc do mình lo toan nên phải thực hiện hết nghĩa vụ với mẹ.

Sự việc trở nên căng thẳng do hai bên to tiếng với nhau có nguy cơ dẫn đến xô xát ngay khoa Cấp cứu. Ngay sau đó, bảo vệ bệnh viện can thiệp nhưng không hiệu quả. Đến khi lực lượng dân phòng và Công an phường 3 đến đưa 2 người ra khỏi khu vực cấp cứu thì trật tự mới được ổn định.

Chiều cùng ngày, bác sĩ cho biết bệnh nhân đã thoát khỏi “tử thần”, hiện đã tỉnh lại và đang được theo dõi điều trị tại bệnh viện.

Lãnh đạo bệnh viện thông tin với báo Long An, nếu chẳng may bệnh nhân N. qua đời, bệnh viện sẽ ưu tiên đưa bà về nhà người con gái vì đây là người nuôi dưỡng cụ từ trước đến giờ.

Ngọc Lài (tổng hợp)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.