Trong đêm diễn cuối cùng tối 22/4 của Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Lan Khuê đảm nhận vai trò vedette cho nhà thiết kế Vincent Đoàn. Như thường lệ, những bộ trang phục kết màn thường có kiểu dáng cồng kềnh, tầng tầng lớp lớp, khiến người mẫu gặp khó khăn khi di chuyển. Và Lan Khuê cũng không phải ngoại lệ.
Bộ trang phục Lan Khuê trình diễn cồng kềnh và tầng tầng lớp lớp.
Không chỉ gặp khó vì bộ đầm, chiếc vương miện nặng đội trên đầu cũng là một thử thách với Hoa khôi Áo dài dù cô có kinh nghiệm dày dặn. Lan Khuê phải dùng tay giữ vương miện suốt phần catwalk.
Khi gần hoàn thành màn trình diễn để bước vào trong hậu trường, Lan Khuê gặp sự cố ngã ngồi trên đường băng. Ê-kíp phải hỗ trợ chân dài 9X bước vào trong.
Lan Khuê gặp sự cố, ngã ngồi trên đường băng.
Lần xuất hiện thứ hai, Lan Khuê đã thay chiếc vương miện bằng một vòng hoa. Và cô lại té ngã một lần nữa, nhưng mà ngã theo kịch bản, vì cô phải rượt theo "hoàng tử" Nhan Phúc Vinh. Nam diễn viên quay lại dìu Lan Khuê đứng dậy và cùng sải bước tiếp.
Lần thứ hai Lan Khuê ngã theo kịch bản rượt đuổi Nhan Phúc Vinh.
Theo chia sẻ của nhà thiết kế Vincent Đoàn, anh muốn tái hiện hình ảnh một Vương hậu Marie Antoinette xinh đẹp, kiêu sa với lối sống xa hoa và có phần phóng khoáng của giới quý tộc Châu Âu thế kỷ XVI.
Phong Linh (t/h)