'Ma men' đưa lối, chồng xả dao chém chết vợ trong đêm

'Ma men' đưa lối, chồng xả dao chém chết vợ trong đêm

Thứ 5, 25/04/2013 14:40

Sự việc kinh hoàng xảy ra đêm 21/4, tại thôn Dừa Cả, xã Hải Lựu, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Nạn nhân là chị Phạm Thị Th., 29 tuổi, người địa phương, còn hung thủ chính là chồng chị Th., người vẫn được biết là hiền lành nhất xóm.

Theo anh Hà Văn Nghĩa, phó trưởng thôn Dừa Cả, một trong những người đầu tiên có mặt tại hiện trường vụ việc thì án mạng kinh hoàng xảy ra vào khoảng 23h25’ đêm 21/4 tại nhà riêng của vợ chồng Nguyễn Văn Hải (SN 1985) và chị Phạm Thị Th. (SN 1984) khiến chị Th. chết thảm.

“Tôi đang thiu thiu ngủ thì thấy tiếng kêu thất thanh phát ra từ phía nhà Hải – Th., tôi vội vã chạy sang thì thấy chị Th. đã gục trên vũng máu tự bao giờ, tuy vẫn thở nhưng rất yếu. Tôi vội vã tri hô mọi người đưa chị Th. đi cấp cứu nhưng chưa kịp đến bệnh viện thì chì ấy đã chết vì vết thương quá nặng”, anh Nghĩa cho biết.

Ngay sau đó, theo nguồn tin từ quần chúng nhân dân, cơ quan công an đã ngay lập tức xác định danh tính hung thủ chính là người chồng vẫn đầu gối tay ấp của chị Th., tên Nguyễn Văn Hải. Hải đã dùng dao chém liên tiếp vào người vợ trong tình trạng say xỉn rồi bỏ trốn khỏi hiện trường và bị bắt giữ tại bến đò xã Đôn Nhân, huyện Sông Lô.

Nhiều người còn khẳng định, trước thời điểm án mạng không lâu, họ đều thấy Hải trong tình trạng say khướt, gõ cửa từng nhà hàng xóm xin vào bên trong để "tâm sự".

Pháp luật - 'Ma men' đưa lối, chồng xả dao chém chết vợ trong đêm

Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng (ảnh: Vĩnh Phúc)

Theo tìm hiểu tại địa phương, Nguyễn Văn Hải đã từng tham gia quân ngũ. Sau khi xuất  ngũ, Hải trở về địa phương làm nông nghiệp cùng gia đình, thời gian rảnh Hải làm thêm nghề thợ xây. Cũng trong thời gian này Hải quen biết và có tình cảm với chị Th. và lên duyên vợ chồng. Cả hai có một cháu trai khỏe mạnh, xinh xắn. Hải nổi tiếng là người hiền lành, chịu thương chịu khó, bảo sao nghe vậy.

Tuy nhiên khoảng 2 năm trở lại đây, Hải thường xuyên rượu chè, cứ mỗi lần uống rượu về là Hải lại chửi mắng, đánh đập chị Th. một cách tàn nhẫn.

Do vợ chồng Hải hay mâu thuẫn với nhau nên mới đây bố mẹ Hải đã cất cho vợ chồng Hải một ngôi nhà và cho ra ở riêng. Sang nhà mới, không những Hải không tu chí làm ăn mà còn rượu chè nhiều hơn.

Trước đây, mỗi lần vợ chồng Hải mâu thuẫn, hàng xóm lại chạy sang can ngăn, nhưng nhiều lần quá họ cũng không sang nữa. Ai ngờ, hậu quả lại xảy ra nghiêm trọng đến thế…

Hiện tại, CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc vẫn đang tiếp làm rõ nguyên nhân của vụ án mạng. Tuy nhiên nhiều người dân cho rằng vì uống rượu nên Hải đã không làm chủ được mình, vì mâu thuẫn nhỏ mà xuống tay sát hại vợ.

Tiểu Long

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.