Mắc bệnh lạ, cô gái trẻ không ăn gì suốt 10 năm

Mắc bệnh lạ, cô gái trẻ không ăn gì suốt 10 năm

Thứ 2, 14/04/2025 06:00

Mắc căn bệnh nan y hiếm gặp, cô gái 24 tuổi không thể ăn uống trong suốt một thập kỷ qua.

Trong 10 năm qua, Annie Holland, 24 tuổi, đến từ Adelaide, Australia, đã sống sót nhờ dinh dưỡng được truyền qua tĩnh mạch.

Annie mới đây đã chia sẻ về các triệu chứng dẫn đến chẩn đoán bệnh giai đoạn cuối khi mới 22 tuổi.

"Vào năm 12 tuổi, tôi bắt đầu ốm nhưng không cho rằng đó là vấn đề nghiêm trọng. Đến 15 tuổi, tình trạng xấu đi, tôi đã phải đi khám rất nhiều lần. Đến năm 16 tuổi, cuộc sống của tôi thay đổi mãi mãi. Khi 18 tuổi, tôi nhận được chẩn đoán mắc một loại bệnh tự miễn. Năm 22 tuổi, tôi được thông báo bệnh ở giai đoạn cuối".

Annie không thể tự ăn mà buộc phải nhận dinh dưỡng qua dịch truyền tĩnh mạch để cơ thể hoạt động bình thường suốt 10 năm qua.

"Lúc còn là thiếu niên, tôi bắt đầu gặp phải tình trạng chóng mặt, ngất xỉu và các vấn đề tiêu hóa. Các bác sĩ không thể tìm ra lời giải cho đến khi xét nghiệm nước tiểu và máu cho thấy tôi mắc bệnh AAG ( Autoimmune Autonomic Ganglionopathy)", Annie chia sẻ.

Mắc bệnh lạ, cô gái trẻ không ăn gì suốt 10 năm- Ảnh 1.

AAG là bệnh mạn tính khiến hệ miễn dịch tấn công các tế bào thần kinh khỏe mạnh. Trong trường hợp của Annie, bệnh diễn biến xấu theo thời gian và bác sĩ phải cắt bỏ hơn 3m ruột của cô, dẫn đến suy ruột, một tình trạng khiến hệ tiêu hóa không còn khả năng hấp thụ đủ chất dinh dưỡng và chất lỏng để duy trì sự sống.

Để giữ mạng sống cho cô, các bác sĩ đã phải đặt một ống truyền vào tĩnh mạch gần tim để cung cấp chất dinh dưỡng và nước qua túi truyền tĩnh mạch (IV). Hệ thống này, được gọi là "Total Parenteral Nutrition (TPN) (tạm dịch: Dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch hoàn toàn)", đã trở thành nguồn thực phẩm duy nhất của cô từ năm 14 tuổi.

"Thật khó để giải thích cho mọi người cảm giác khi không thể ăn uống. Với hầu hết mọi người, thức ăn là một phần bình thường trong cuộc sống nhưng đó là điều tôi không thể nghĩ đến", Annie tâm sự.

Việc gặp khó khăn khi ăn uống khiến Annie luôn cảm thấy cô đơn và không thể tham gia các bữa ăn cùng bạn bè. Mùi thức ăn đang nấu cũng có thể khiến cô cảm thấy buồn nôn. Trong khi đó chi phí truyền dinh dưỡng rất tốn kém lên tới 2.000 USD mỗi tuần, theo Unilad.

Hàng tháng, Annie phải chịu đựng những triệu chứng kinh khủng, các thủ thuật, phẫu thuật và vô số loại thuốc trong đó có steroid liều cao. "Ai từng sử dụng steroid đều biết những tác dụng phụ khủng khiếp của nó. Một trong những điều dễ nhận thấy nhất là khuôn mặt sưng phù và tích nước. Có lần, tôi đã tăng hơn 20 kg chỉ trong một tuần", cô chia sẻ.

Trong một bài đăng đầy xúc động trên Instagram, Annie chia sẻ rằng cô và các bác sĩ đã đồng ý rằng nếu tim cô ngừng đập, họ sẽ không thực hiện hồi sức tim phổi. Annie giải thích rằng xương của cô đã trở nên quá giòn do bệnh tình, và chúng sẽ không thể chịu được bất kỳ nỗ lực hồi sức nào. Dù hệ thống TPN đã giúp cô tránh khỏi tình trạng chết đói, nhưng nó cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Ống truyền dẫn thẳng vào tĩnh mạch chính gần tim của cô là con đường tiềm tàng cho vi khuẩn xâm nhập vào máu, gây nhiễm trùng nguy hiểm đến tính mạng.

Dù đối mặt với hoàn cảnh khắc nghiệt, Annie vẫn muốn giúp đỡ người khác. Cô đã khởi động một chiến dịch để gây quỹ hỗ trợ các bệnh nhân cùng hoàn cảnh, nhằm cải thiện cơ sở vật chất và thuê thêm y tá.

"Bệnh của tôi có thể là giai đoạn cuối nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc. Còn rất nhiều điều tôi muốn làm để giúp mọi người, dù thời gian của tôi có hạn", cô chia sẻ.

Minh Hoa (t/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.