Yupha Wongsikhun, 29 tuổi, ở Thái Lan, mắc bệnh "Benjamin Button" (hội chứng da chùng) với tỷ lệ mắc là 1/4 triệu người, khiến da cô bị chảy xệ và nhăn nheo dù còn trẻ.
Rối loạn di truyền hiếm gặp này khiến các mô liên kết trong cơ thể bị chùng xuống do thiếu độ đàn hồi.
Vì ngoại hình của mình, Yupha cho biết cô bị bạn bè cùng lớp bắt nạt từ khi còn nhỏ.

Người phụ nữ 29 tuổi trông giống như cụ bà. Ảnh cắt từ clip/Newsflare
Cô nói: "Trước khi bước sang tuổi 29, tôi nhớ hồi còn học mẫu giáo, tôi chẳng biết gì cả và bị mọi người bắt nạt. Tôi không hiểu những lời lăng mạ đó. Tôi chỉ hiểu những lời lẽ cay nghiệt đó khi học cấp hai. Những lời đó là: đồ già, đồ nhăn nheo, mặt nhăn nheo.
Tôi không thể chịu đựng được những lời lăng mạ lúc bấy giờ. Khi lớn lên, tôi nghĩ: 'Liệu mình có cơ hội được giống như mọi người khác không?'".
Yupha cũng thừa nhận rằng cô đã từng nghĩ đến việc tự tử vì những lời bình luận cay nghiệt, nhưng đã cố gắng vượt qua vì hy vọng sẽ có phương pháp điều trị cho tình trạng của mình.
Sau khi tham khảo ý kiến các bác sĩ tại Bệnh viện SLC ở Bangkok, cô hiện đang chuẩn bị trải qua phẫu thuật tái tạo để loại bỏ phần da chùng trên mặt.
Yupha nói: "Bây giờ có cơ hội nên tôi muốn dành tặng cho bản thân điều gì đó tốt đẹp. Tôi quyết định thử ít nhất một lần trong đời. Có những người tốt bụng đã giúp đỡ tôi, vì vậy tôi nghĩ không có hại gì khi chấp nhận sự giúp đỡ đó".
Cutis laxa, tiếng Latinh có nghĩa là "da chùng", là một rối loạn mô liên kết di truyền hiếm gặp, đặc trưng bởi da chùng và kém đàn hồi.
Tình trạng này có thể mắc phải hoặc di truyền và ước tính ảnh hưởng đến một trong bốn triệu người.
Hiện tại không có cách chữa khỏi cutis laxa và việc điều trị tập trung vào việc kiểm soát các triệu chứng.
Phương Linh (t/h)