Tiền vệ người Tây Ban Nha Rodri chỉ thi đấu được vỏn vẹn 20 phút tại sân vận động Gtech vào Chủ nhật. Ngay sau bàn mở tỉ số của Erling Haaland cho Man City, Rodri đã ngã xuống sân khi cảm thấy đau ở gân kheo.
Sau đó Rodri trông có vẻ buồn bã rõ rệt khi các nhân viên y tế của Man City chạy đến. Sau khi được điều trị ban đầu, Rodri nhăn mặt vì đau đớn và được dìu ra khỏi sân, bị thay thế bởi người đồng hương Tây Ban Nha Nico Gonzalez.
Đây là một vấn đề sức khỏe đáng lo ngại đối với Rodri và Man City, đặc biệt khi tiền vệ này đã phải vắng mặt trong phần lớn thời gian của năm ngoái.

Rodri (áo xanh) được đội ngũ y tế giúp rời sân. (Nguồn: AFP)
Nỗi ám ảnh chấn thương tái phát
Chấn thương này càng làm tăng thêm mối lo lắng cho HLV Pep Guardiola, người đã không có Rodri trong phần lớn mùa giải trước.
Trận đấu hôm Chủ nhật chỉ là trận đấu thứ 15 của Rodri cho Man City kể từ khi kết thúc mùa giải 2023/24. Mùa giải trước, anh đã bỏ lỡ tổng cộng 53 trận đấu cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia vì chấn thương dây chằng chéo trước nghiêm trọng kéo dài tới 236 ngày.
Ngay trước chấn thương nặng đó, anh cũng từng phải ngồi ngoài 43 ngày vì một vấn đề ở gân kheo khác. Trong mùa giải năm nay, Rodri cũng đã phải nghỉ hai trận vì chấn thương đầu gối. Việc anh lại gặp vấn đề ở gân kheo lần này khiến cả đội bóng phải nín thở, hy vọng đây không phải là một chấn thương dài hạn.
Guardiola lo lắng trước kỳ nghỉ quốc tế
Man City sẽ rất muốn nhận được câu trả lời chính xác từ đội ngũ y tế của mình trong kỳ nghỉ quốc tế sắp tới để đánh giá mức độ nghiêm trọng về chấn thương của Rodri.
Trước trận đấu hôm Chủ nhật, Pep Guardiola đã được hỏi về tình trạng thể lực của Rodri sau thời gian dưỡng thương dài. Ông cho biết:
"Rodri là một cầu thủ xuất sắc, mọi người đều biết điều đó, có thể cậu ấy đã phải vật lộn để hiểu rằng không phải 6 tháng hay 12 tháng, World Cup tới sẽ là kỳ World Cup tốt nhất của Rodri và mùa giải tới sẽ là mùa giải tốt nhất của Rodri, năm nay là cách cậu ấy xử lý nó", Pep Guardiola chia sẻ. "Rodri đã phải nghỉ thi đấu một năm. Cơ thể thay đổi, nhịp điệu thi đấu cũng thay đổi, chỉ là vấn đề thời gian, nếu Rodri khỏe mạnh, cậu ấy sẽ trở lại".
Việc Rodri tiếp tục tái phát chấn thương chỉ sau một thời gian ngắn trở lại trong bối cảnh Man City đang cạnh tranh quyết liệt với Arsenal và Liverpool cho ngôi đầu bảng, việc mất Rodri – người giữ vai trò cân bằng tuyến giữa – có thể là cú đánh lớn vào tham vọng vô địch của đội bóng áo xanh thành Manchester.
Quốc Tiệp (theo The Sun, express.co.uk)