Mang 62 triệu euro về đánh bóng... ghế dự bị

Mang 62 triệu euro về đánh bóng... ghế dự bị

Chủ nhật, 17/11/2013 20:21

Trong thời gian gần đây, trên ghế dự bị Real Madrid thường xuyên xuất hiện hai thương vụ “bom tấn”, đó là Isco và Asier Illarramendi. Giá trị chuyển nhượng của cả hai vào khoảng 62 triệu euro.

Trong mùa hè vừa qua, với quyết tâm trẻ hóa đội hình và tăng thêm chất Tây Ban Nha cho Real Madrid, Chủ tịch Florentino Perez đã không tiếc tiền để mang về hai tài năng sáng giá, Isco và Asier Illarramendi. Isco rời Malaga với giá 30 triệu euro, còn Illarramendi rời Real Sociedad với giá 32,2 triệu euro. Tổng giá trị: 62,2 triệu euro.

Bóng đá Quốc tế - Mang 62 triệu euro về đánh bóng... ghế dự bị

Illarramendi và Isco thường xuyên phải làm bạn với ghế dự bị

Kể từ khi đặt chân tới Bernabeu, cả hai đều đã thể hiện được tài năng của mình và cho thấy mình xứng đáng với mức giá chuyển nhượng cao ngất kể trên. Trong giai đoạn đầu mua, Isco liên tiếp tỏa sáng, có đường kiến tạo và ghi 5 bàn trong 6 trận. Illarramendi cũng chơi nổi bật ở vai trò tiền vệ phòng ngự, bên cạnh Sami Khedira. Tuy nhiên thời gian gần đây, cả hai dần phải làm quen với ghế dự bị.

7 trận gần nhất của Real Madrid, Isco không có tên ở đội hình xuất phát, trong đó chỉ có 3 trận vào sân từ ghế dự bị, còn lại phải ngồi xem các đồng đội thi đấu. Illarramendi cũng tương tự. 10 trận gần nhất của Real Madrid, Illarramendi chỉ chơi trọng vẹn 90 phút đúng 1 trận, 2 trận anh vắng mặt, 2 trận vào sân từ đầu và bị thay ra, 5 trận khác vào sân thay người trong hiệp 2, khi mọi thứ đã an bài.

Công việc thường xuyên của Isco và Illarramendi thời gian gần đây, chủ yếu ngồi đánh bóng dự bị. Chẳng phải họ dính chấn thương hay kém tài, chỉ đơn giản, HLV Carlo Ancelotti ưa thích những cầu thủ kinh nghiệm và lại vừa quyết định chuyển sang sơ đồ 4-3-3. Ở sơ đồ mới, Isco không có nhiều đất diễn, trong khi Illarramendi khó cạnh tranh nổi với Khedira, Alonso và Luka Modric.

Cứ nhìn hình ảnh Isco và Illarramendi ngồi dự bị, giết thời gian bằng cách tán phét, các CĐV Real Madrid có lý do để phiền lòng, trong khi các đội bóng khác thì ganh tị. Hai thương vụ “bom tấn” trị giá tới 62,2 triệu euro, vậy mà giờ bị phí phạm trên băng ghế dự bị. Không lẽ Chủ tịch Perez không thấy xót tiền bạc?

Thời gian tới, với việc Khedira dính chấn thương và nghỉ 6 tháng, còn Alonso vừa tái phát vấn đề ở mắt cá chân, chắc chắn Illarramendi sẽ có nhiều cơ hội thể hiện tài năng của mình. Nhưng với Isco thì khác. Bộ ba Ronaldo – Benzema – Bale chơi quá hay và khiến hình ảnh của anh ngày một bị lu mờ. Có tin Isco đã ngầm xem xét kế hoạch đào tẩu khỏi Bernabeu chỉ sau vài tháng khoác áo.

Lâm Anh

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.