Một người đàn ông làm nghề tang lễ ở tỉnh Saraburi, miền trung Thái Lan đã kiếm được 59.371 baht (46 triệu đồng) từ những miếng vàng thu thập được, The Thaiger đưa tin.
Người đàn ông này đã đến một cửa hàng vàng nổi tiếng ở Saraburi, Namo Ban Chang Tong , để bán những miếng vàng mà ông đã thu thập được trong suốt cuộc đời làm việc của mình. Người làm dịch vụ tang lễ cho biết ông và các đồng nghiệp không chắc chắn liệu những miếng vàng mà họ thu thập được có phải là hàng thật hay không và họ đã tìm kiếm sự xác minh từ chủ cửa hàng vàng, Namo.

Số vàng mà người đàn ông thu thập được.
Namo đồng ý kiểm tra vàng bằng thiết bị chụp X-quang tại cửa hàng của mình và đảm bảo với người đàn ông rằng sẽ mua vàng nếu chứng minh được nó là vàng thật.
Trong một video được Namo chia sẻ trên tài khoản TikTok của mình, người thợ tang lễ được nhìn thấy đang mang hơn 10 miếng vàng nhỏ đến cửa hàng.
Namo đã kiểm tra từng miếng và tiết lộ trong video rằng tất cả vàng đều là vàng thật. Sau đó, anh nấu chảy các miếng vàng thành một thanh nhỏ và cân. Tổng trọng lượng của vàng là 21,13 gram, trị giá 59.371 baht (46 triệu đồng).

Người làm dịch vụ tang lễ giải thích rằng ông làm việc tại một nghĩa trang, nơi nhiều gia đình người Thái gốc Hoa chôn cất người thân đã khuất của họ. Một số người đã khuất có răng vàng.
Theo thời gian, một số gia đình yêu cầu hỏa táng cho người thân quá cố của họ. Sau quá trình hỏa táng, hài cốt bao gồm tro cốt, mảnh xương và đôi khi là những miếng vàng. Hầu hết các gia đình không còn muốn giữ vàng nữa và đã trao nó cho những người làm dịch vụ tang lễ.
Người đàn ông khẳng định rằng ông đã mua tất cả số vàng một cách hợp pháp và được sự đồng ý từ các gia đình mà ông phục vụ. Ông và một người phụ nữ làm nghề tang lễ đi cùng, tiết lộ với Namo rằng họ dự định sử dụng một phần số tiền thu được để làm công đức thay mặt cho người đã khuất.
Hải Vân (T/h)