Mâu thuẫn nuôi dạy con, một gia đình lâm cảnh tan nát

Mâu thuẫn nuôi dạy con, một gia đình lâm cảnh tan nát

Thứ 7, 12/10/2013 22:31

Đi làm về nhà, chị Nhanh thấy chồng là anh T. (SN 1974) đang cầm roi đánh mạnh vào người đứa con trai nên liền trách mắng không thương con.

Thấy vợ nói vô lý, anh T. liền lao vào đánh vợ hai cái rồi đuổi về nhà cha mẹ ruột ở. Chị Nhanh chạy sang nhà cha mẹ chồng kế bên thì T. chạy theo đánh tiếp. Lúc này, chị Nhanh thấy con dao để trên bộ ngựa, liền cầm đâm 2 nhát dao vào vùng ngực anh T. gây thủng tim. Ngày hôm sau, anh T. tử vong tại bệnh viện.

Vợ đâm chồng hai nhát dao chí mạng

Sáng 8/10, đại diện công an xã Mỹ Lộc (huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) cho biết cơ quan CSĐT công an tỉnh Vĩnh Long đang tiến hành tạm giữ đối tượng Nguyễn Thị Nhanh (SN 1976, ngụ ấp 8, xã Mỹ Lộc) để điều tra về hành vi "giết người".

Theo thông tin ban đầu, sáng 5/10, chị Nhanh rời khỏi nhà đến Khu công nghiệp Hòa Phú (tỉnh Vĩnh Long) đi làm công nhân cho một doanh nghiệp sản xuất, còn anh T. lùa đàn bò của gia đình đi ra cánh đồng chăn. Cậu con trai  và cô con gái được vợ chồng anh T. giao cho bà nội  ở nhà kế bên trông nom giúp. Đến khoảng 15h cùng ngày, thấy đàn bò ăn cỏ no nê, anh T. liền lùa đàn bò về nhà. Khi về đến nhà, anh T. thấy con trai đang cầm điện thoại lúi cúi bấm.

Pháp luật - Mâu thuẫn nuôi dạy con, một gia đình lâm cảnh tan nát

Ảnh minh họa.

Đi sát lại gần con trai, anh T. phát hiện con đang chơi game trên điện thoại di động liền giật lấy và chửi mắng con một trận. Thấy con có ý cãi lại, anh T. liền ném chiếc điện thoại ra sân và chạy đi lấy cây roi để đánh con vì tội ham chơi, không chịu học hành. Vừa giơ roi lên đánh con, chị Nhanh bất ngờ đi làm về nhà sớm. Thấy chồng cầm roi đánh con nên lên tiếng trách mắng chồng "không biết dạy con". Thấy vợ nói chuyện vô lý, anh T. liền lớn tiếng chửi lại khiến hai bên nảy sinh cãi vã rồi dẫn đến đánh nhau. Thấy vợ chồng anh T. đánh nhau, ông Nguyễn Văn L. (cha của T.) liền lao ra can ngăn cả hai làm gương cho con cái, không nên đánh nhau. Thấy ông L. đang ra sức can ngăn nên anh T. và chị Nhanh dịu bớt cơn nóng giận nên mỗi người bỏ đi một hướng.

Tuy nhiên, khi ông L. về nhà ngồi ăn cơm được một lúc thì vợ chồng T. lại tiếp tục cãi nhau lớn. Tức giận trước thái độ coi thường chồng của chị Nhanh, anh T. liền đánh hai cái vào người vợ. Sau đó, anh T. liền tuyên bố đuổi vợ về nhà cha mẹ ruột ở, chứ nhà T. không chứa chấp người vợ như vậy được. Lúc này, chị Nhanh vô cùng bức xúc nên chạy sang nhà cha mẹ chồng nằm kế bên.

Tưởng vợ đi tìm hung khí đánh mình nên anh T. đuổi theo đánh tiếp. Lúc này, chị Nhanh thoáng thấy con dao nhọn để trên bộ ngựa, liền cầm lấy đưa lên thủ thế và nói: "Ông nhào vô là tui đâm chết". Cho rằng vợ không dám làm gì, anh T. liền nhào vô thì bị chị Nhanh đâm 2 nhát chí mạng vào vùng ngực. Nhận phải 2 nhát đâm, anh T. vẫn còn đủ sức tri hô kêu cứu. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, anh T. đổ gục xuống đất, máu từ 2 vết đâm chảy ra tạo thành vũng trên nền nhà.

Pháp luật - Mâu thuẫn nuôi dạy con, một gia đình lâm cảnh tan nát (Hình 2).

Pháp luật - Mâu thuẫn nuôi dạy con, một gia đình lâm cảnh tan nát (Hình 3).

Hai con của anh Thuận giờ đây phải sống trong cảnh không cha, không mẹ

Nỗi đau của người cha già

Nhiều người dân hàng xóm của anh Thuận ngụ xã Mỹ Lộc, cho biết, sau khi gây án tàn độc với anh T., chị Nhanh chạy ra trước sân. Tại đây, một người hàng xóm liền chạy đến hỏi chị Nhanh: "Tại sao lại dùng dao đâm chồng vậy? Chuyện gì cũng có cách giải quyết". Trước câu hỏi dồn của người hàng xóm, chị Nhanh liền chống chế: "Tui chỉ cầm dao dọa anh T. thôi. Nhưng không ngờ anh T. nhào tới trúng dao, chứ tui không có ý giết chồng". Ngay sau đó, cậu con trai liền lấy xe đạp chở chị Nhanh về nhà bên ngoại để trốn.

Trao đổi với PV, anh N.V.T. (ngụ xã Mỹ Lộc), thẫn thờ cho biết: "Trước vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, vụ án vừa xảy ra ít phút nhưng người dân ngụ tại địa phương đã nhanh chóng đến hiện trường để xem thực hư vụ việc, vài người dân liền cấp báo tin cho công an xã Mỹ Lộc, cơ quan CSĐT huyện Tam Bình về vụ việc. Đồng thời, người dân cũng tìm ngay phương tiện đưa anh T. đến bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long cấp cứu. Nhận được tin báo, cơ quan công an liền có mặt tại hiện trường để điều tra. Tại hiện trường, cơ quan CSĐT phát hiện con dao gây án và thu giữ một số tang vật liên quan đến vụ án".

Theo anh T., đến ngày 6/10, do tình trạng vết thương quá nặng, anh T. đã tử vong tại bệnh viện. Kết luận khám nghiệm pháp y của cơ quan CSĐT cho thấy, nạn nhân bị đâm 2 nhát dao thấu ngực, gây mất nhiều máu, dẫn đến tử vong.

Một cán bộ thuộc cơ quan CSĐT công an tỉnh Vĩnh Long cho biết: "Tại cơ quan CSĐT, đối tượng Nhanh không còn thể hiện là một người phụ nữ gan lỳ vừa ra tay sát hại chồng nữa. Khuôn mặt của đối tượng thể hiện nỗi sợ hãi, hoang mang khi biết tội ác tày trời mà mình vừa gây ra. Đối tượng khai nhận, hành vi cầm dao giết chồng là do vào thời điểm trên, đối tượng đang bị kích động, lại bị chồng đuổi đánh nên cầm dao để tự vệ, ai ngờ lại lỡ tay đâm chết chồng".

Bên cạnh đó, đối tượng còn khai nhận, nguyên nhân khiến vụ án mạng xảy ra là do chồng vừa đập vỡ chiếc điện thoại di động, lại vừa cầm cây đánh con nên trong chị Nhanh đã phản ứng lại khá gay gắt. Chính điều này, khiến hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn lớn rồi dẫn đến đánh nhau. Tưởng rằng vụ mâu thuẫn của vợ chồng chị Nhanh được giải quyết khi có cha chồng ra giải quyết. Tuy nhiên, sau khi cha chồng về, anh T. liền lớn tiếng chửi vợ nữa. Lúc này, chị Nhanh không thể nhịn nhục được nữa nên chạy đi tìm hung khí để tự vệ và đánh lại. Nhưng không ngờ, hậu quả xảy ra lại quá kinh hoàng.

Chiều 8/10, PV tìm đến ấp 8, trong lúc gia đình nạn nhân đang tổ chức đám tang cho anh T.. Những ngày qua, rất nhiều người thân, người dân, bạn bè đến chia buồn. Trao đổi với PV, ông L., ngồi thẫn thờ bên quan tài của con trai tâm sự: "Bây giờ, thằng T. chết rồi, con Nhanh thì bị công an bắt, gia đình nó chỉ còn hai đứa con là cháu Nguyễn Quốc Đ. (SN 1997, học sinh lớp 11) và Nguyễn Ngọc Minh T. (SN 2001, học sinh lớp 7). Thời gian sắp tới, không biết các cháu nội của tôi phải sống như thế nào".                  

Bi kịch gia đình

Nhiều người thân của anh T. buồn bã cho biết, cuộc sống gia đình bên nội, bên ngoại của vợ chồng anh T. nghèo lắm. Hàng ngày, ông L. phải đạp xe đi bán bánh bò, bánh tiêu với thu nhập ít ỏi. Thời gian qua, số tiền trên chỉ giúp ông L. trang trải cho bản thân, những ngày sắp tới, không biết có nuôi nổi 2 đứa cháu nội không?. Nguyên nhân cụ thể ra sao thì cơ quan CSĐT công an tỉnh Vĩnh Long đang điều tra làm rõ vụ án. Tuy nhiên, qua vụ án cho thấy, từ chuyện nóng giận thiếu kiềm chế đã đẩy gia đình con tôi rơi vào cảnh tan nát: Chồng chết, vợ bị bắt, 2 đứa con bơ vơ... Một thảm cảnh quá đau lòng.

Quốc Huy

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.