MC giết bạn gái qua lời kể của vợ cũ

MC giết bạn gái qua lời kể của vợ cũ

Thứ 6, 20/12/2013 17:50

Trước khi chính thức bước chân vào nghề MC đám cưới kiêm ca sỹ nghiệp dư, Nguyễn Hữu Chính từng là một “thợ cạo” có tiếng tại quê nhà. Chính được đánh giá là người hiền lành, chăm chỉ và đặc biệt nhiều tài lẻ.

"Giáo sư biết tuốt"

Tin từ công an quận Long Biên (TP.Hà Nội), cơ quan này vừa tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Hữu Chính (SN 1979, trú tại xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ trọng án được xác định là chị Đường Thị H. (SN 1985, quê quán Chiêm Hoá, Tuyên Quang), là bạn gái của Chính.

Sáng 14/12,  khi anh Nguyễn Văn Dinh (trú tại huyện Nghĩa Hưng, Nam Định), là bảo vệ trông coi ngôi biệt thự cho thuê có địa chỉ tại số 16 ngõ 68, phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên đi kiểm tra khu nhà và phát hiện xác cô gái lõa thể với các đốt ngón tay, chân bị cắt, còn Nguyễn Hữu Chính (SN 1979, trú tại xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) đang lơ mơ trong nhà vệ sinh.

Tại cơ quan công an, Chính khai đã sử dụng ma tuý đá và nghĩ nạn nhân là yêu tinh hút máu nên phải giết chết.

Được biết, đối tượng Chính thuê phòng tại khu biệt thự này từ tháng 7/2013, hiện là MC và là ca sỹ nghiệp dư khá có tiếng tại một số tụ điểm nhà hàng, cà phê tại Hà Nội. Chính cũng đã có một đời vợ và 2 con nhỏ ở quê, nhưng vì đặc thù nghề nghiệp nên y sống rất phong lưu, thường xuyên đưa các cô gái trẻ đẹp về căn phòng thuê trọ của mình để ngủ qua đêm. Nạn nhân H. chỉ là một trong số các người tình của Chính.

Bản thân Chính và bầu sô cũng đang tích cực chuẩn bị cho buổi lưu diễn liên tỉnh vào tháng 1 sắp tới, nơi rất được cả ê-kíp kỳ vọng sẽ đưa gã trai sinh năm 1979 này đặt một chân vào thế giới showbiz đầy hào nhoáng.

Pháp luật - MC giết bạn gái qua lời kể của vợ cũ

Hung thủ Nguyễn Hữu Chính và nạn nhân trong thời gian mặn nồng.

Sáng 15/12, chỉ một ngày sau khi vụ án mạng kinh hoàng được phát giác, PV đã có mặt tại thôn Ninh Vũ, xã Bình Kiều (huyện Khoái Châu, Hưng Yên) để tìm hiểu kỹ hơn về con người thật của chàng MC đỏm dáng này.

Tiếp chuyện chúng tôi trong căn nhà đơn sơ, chị Hoàng Thị H. (vợ cũ của Chính) buồn bã cho biết: "Tôi và anh Chính đã ly hôn từ năm 2006, giữa chúng tôi hiện không có quan hệ gì cả ngoài ràng buộc  trách nhiệm của Chính với 2 con. Tòa tuyên anh Chính phải chu cấp 800 nghìn đồng/tháng nhưng thực sự anh ấy chưa thực hiện được một tháng nào. Sau khi ly hôn, anh ấy ở miết trên Hà Nội và chỉ khi có việc mới về thăm quê".

Theo lời chị H., bố đẻ Chính hiện đã qua đời, mẹ Chính vì quá buồn bã vì đứa con trai đổ đốn nên từ lâu náu mình nơi cửa Phật, ở hẳn trên chùa tụng kinh gõ mõ. Với máu nghệ sỹ lúc nào cũng sôi sục trong người cùng ước mơ cháy bỏng tiến thân bằng con đường nghệ thuật, hai cô con gái nhỏ xinh xắn của Chính và chị H. không đủ sức kéo Chính về quê nhà, kể cả những ngày lễ tết.

"Chính không về và cũng phớt lờ luôn trách nhiệm với các con. Có một lần Chính về nhà, một người bà con có trách Chính tệ bạc thì anh ấy chữa thẹn bằng việc đi mua về cho các con mấy món quà nhỏ. Mấy hôm sau lúc Chính đi rồi, chủ cửa hàng mới kéo tôi lại mắng vốn, hóa ra là anh ta mua chịu, hứa trả tiền sau nhưng rồi không trả", chị H. tâm sự.

Trong con mắt chị H., trước khi bước chân vào nghề MC đám cưới rồi thành ca sỹ nghiệp dư, Chính thực sự là một người giỏi giang, lễ độ, hiểu biết và được chòm xóm hết sức yêu mến, gọi vui là "giáo sư biết tuốt". Sau khi cả hai kết hôn năm 2000, Chính và vợ sống trong căn nhà nhỏ bố mẹ để lại. Thương vợ con vất vả, Chính bỏ nghề nông và tự học nghề cắt tóc. Với năng khiếu hiếm gặp, Chính nhanh chóng trở thành thợ cắt tóc có tiếng tại địa phương và làm ăn khấm khá.

Pháp luật - MC giết bạn gái qua lời kể của vợ cũ (Hình 2).

Căn nhà cũ của hai vợ chồng Chính nay bị bỏ hoang.

Trong những lúc rảnh rỗi, Chính cũng tự học luôn cả đàn oóc-gan và tự đứng trước gương tập làm MC. Dần dần, Chính đàn hay, hát giỏi và được bố vợ đầu tư cho 40 triệu đồng mua dàn loa rồi chính thức chuyển hẳn sang nghề phục vụ âm thanh cho các đám cưới. Thế nhưng, chính lúc này Chính bắt đầu thay đổi. Ban đầu, Chính thường xuyên đi sớm về muộn, bồ bịch công khai và sa đà cả vào cờ bạc. Đến khi Chính thua bạc phải bán tất cả công cụ làm âm thanh của mình rồi về đánh đập vợ thì chị H. quyết định ly hôn với Chính. Và tất nhiên, Chính đồng ý ngay vì cho rằng vợ con ở quê chính là rào cản lớn nhất những bước tiến vào thế giới nghệ sỹ của y.

Cũng theo lời chị H., kể từ khi ly hôn đến nay, đã vài lần chị chứng kiến những cô gái trẻ về quê tìm Chính để... bắt đền. Một vài cô còn "tố" Chính lừa đảo tài sản. Đặc biệt, khoảng năm 2008 có một cô gái trẻ còn về quê nói sẽ gửi đơn tố cáo Chính ra công an vì lừa mất của chị này một chiếc xe máy trị giá 80 triệu đồng. Sau đó không lâu, Chính về quê lạy lục vợ “giải quyết” chính căn nhà trước của hai vợ chồng để lấy tiền trả cô gái nọ. Chạy vạy khắp nơi, chị H. cũng xoay xở được 70 triệu đồng đưa cho Chính để hắn ta thoát khỏi cảnh tù tội.

Cái chết được báo trước của "Hoa rơi cửa Phật"

Ở một diễn biến khác, theo tìm hiểu những thông tin đăng tải trên trang cá nhân của nạn nhân Đường Thị H.. Ngay trước ngày bị sát hại, trên trang facebook cá nhân của  H. tên là Hằng Nga (có tên gọi kèm là Hoa rơi cửa Phật), đã cho đăng tải hình một khẩu súng K59 bên cạnh những lời tâm sự khá bi đát: "Hãy để cho tôi thở với, đừng đẩy nhau vào đường cùng?".

Theo suy đoán của nhiều người, rất có thể H. đang rơi vào tình trạng đau khổ, chán nản trong cuộc sống hoặc trong tình cảm. Câu chuyện này được nhiều người bạn trong nhóm ca sỹ nghiệp dư chia sẻ trên facebook khiến dư luận không ngớt râm ran bàn tán. 

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.     

Theo thông tin từ người bạn gái M.A. cùng thuê trọ với nạn nhân H. tại Đội Cấn (Ba Đình, Hà Nội) thì buổi tối hôm sang nhà Chính chơi, H. hoàn toàn bình thường, không có biểu hiện gì khác lạ. Cả M.A. và H. lẫn hung thủ Nguyễn Hữu Chính đều quen nhau trên mạng xã hội và có mối quan hệ khá thân thiết trong cuộc sống thường ngày. Nhiều bức ảnh thân mật giữa M.A., H. và Chính được đăng công khai trên trang cá nhân của nạn nhân Đường Thị H. 

Phạm Dương - Long Nguyễn

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.