Mẹ khóc ngất khi nhận hung tin con trai bị nước sông cuốn trôi

Mẹ khóc ngất khi nhận hung tin con trai bị nước sông cuốn trôi

Phùng Sỹ Sơn

Phùng Sỹ Sơn

Thứ 4, 29/03/2017 18:17

Nghe tin con trai bị nước cuốn trôi, người mẹ đang làm gần đó liền chạy tới hiện trường gào khóc, đòi nhảy xuống sông tìm con.

image

Chiều 29/3, lực lượng cứu nạn, cứu hộ thuộc Cảnh sát PCCC TP.HCM vẫn đang quần thảo trên sông Sài Gòn để tìm tung tích em Trần Thanh B. (11 tuổi, quê tỉnh Lâm Đồng) bị đuối nước.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, B. cùng 4 em khác ra sông Sài Gòn đoạn dưới chân cầu Bình Lợi cũ (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM) để tắm. Trong lúc vui đùa, B. trượt chân ngã xuống vùng nước sâu, bị cuốn ra xa rồi mất tích. Nghe tiếng tri hô, nhiều người dân sống gần hiện trường tới ứng cứu nhưng không kịp.

Tin nhanh - Mẹ khóc ngất khi nhận hung tin con trai bị nước sông cuốn trôi

Khu vực B. cùng nhóm bạn tắm sông.

Nhận hung tin, chị Th. (mẹ B., quê tỉnh Lâm Đồng) đang làm công nhân của công trình gần đó chạy ra hiện trường, ngã quỵ, gào khóc gọi tên con. Chị Th. một mực đòi nhảy xuống nước để tìm con nhưng được nhiều người can ngăn.

Tin nhanh - Mẹ khóc ngất khi nhận hung tin con trai bị nước sông cuốn trôi (Hình 2).

Người mẹ khóc ngất, đau đớn khi nhận hung tin con trai mình bị nước cuốn trôi.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC TP.HCM đã huy động nhiều "người nhái" tới hiện trường, ngụp lặn để tìm kiếm tung tích của nạn nhân. 

Được biết, B. cùng mẹ từ Lâm Đồng xuống Sài Gòn mưu sinh và thuê trọ tại khu vực cầu Bình Lợi. Nhiều lần, chị Th. không cho con ra khu vực sông để tắm nhưng hôm nay, sự việc đau lòng lại xảy ra.

Phùng Sơn

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.