Theo truyền thông Mỹ, gần đây, một bé gái 2 tuổi tại quận Bexar, bang Texas, Mỹ được phát hiện lang thang một mình trong rừng vào rạng sáng. Vụ việc đã dẫn đến việc người mẹ và bà ngoại của bé bị bắt giữ vì các cáo buộc liên quan đến bỏ rơi và cản trở điều tra.
Theo thông cáo từ Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Bexar, Texas vào khoảng 3 giờ sáng thứ Sáu (ngày 5/12, giờ địa phương), chủ một khu bất động sản phát hiện hình ảnh trên camera theo dõi động vật cho thấy một trẻ nhỏ đang đi lang thang một mình trên khu đất của ông.
Đến khoảng 6 giờ sáng, khi xem lại đoạn ghi hình, chủ nhà đã lập tức gọi cảnh sát vì thấy bé gái chỉ mặc một chiếc váy mỏng và không mang giày.

Camera ghi lại cảnh bé gái 2 tuổi đi lang thang một mình trong rừng. (Ảnh: Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Bexar/Facebook)
Cảnh sát cho biết nhiệt độ ngoài trời khi đó vào khoảng khoảng 5 đến 10 độ C, khiến tình trạng của bé trở nên đặc biệt nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã khởi động chiến dịch tìm kiếm khẩn cấp.
Đến 7 giờ 20 phút sáng, một phụ nữ tên Haley Peoples đã trình báo rằng con gái 2 tuổi của cô rời khỏi nhà từ rạng sáng. Tuy nhiên, theo điều tra của cảnh sát, Haley Peoples thừa nhận đã tìm thấy con vào khoảng 4 giờ 15 phút nhưng không báo cho cơ quan chức năng trong nhiều giờ liền, dù đã biết con gặp nguy hiểm.
Khi đến nơi ở của gia đình, cảnh sát mô tả khung cảnh bên trong ngôi nhà là "không an toàn nghiêm trọng", với rác thải, quần áo bẩn, thức ăn thối rữa, phân chuột và mùi nước tiểu nồng nặc. Bé gái được phát hiện trong tình trạng bẩn thỉu, khiến nhân viên y tế phải yêu cầu đưa đi kiểm tra sức khỏe ngay lập tức.
Tuy nhiên, cảnh sát cho biết Peoples đã từ chối cho con mình được chăm sóc y tế cũng như không thay quần áo cho bé.
Trước các yếu tố nguy hiểm nghiêm trọng và sự thiếu hợp tác, Peoples đã bị bắt vì cáo buộc bỏ rơi và gây nguy hiểm cho trẻ em.
Trong khi đó, bà ngoại của bé, Rebecca Kelly, xuất hiện tại hiện trường nhưng rời đi khi được yêu cầu ở lại chờ làm việc. Sau đó, cảnh sát phát hiện Kelly đã đến một trường tiểu học và cố gắng đưa ba người con khác của Peoples ra khỏi lớp học ngay trước 9 giờ sáng.
Theo thông cáo của cảnh sát, nhân viên nhà trường cho biết Kelly nói với các em rằng cơ quan bảo vệ trẻ em sắp đến và yêu cầu các em không được nói về những gì xảy ra trước đó, gọi đây là "chuyện riêng tư của gia đình". Hành động này bị đánh giá là gây nguy hiểm cho những đứa trẻ khác và cản trở quá trình điều tra.
Kelly bị tạm giữ tại trường học, trong khi cả các con của Peoples được đưa đến bệnh viện để kiểm tra y tế.
Sau đó, cả Rebecca Kelly và Haley Peoples đều bị giam giữ tại Nhà tù Quận Bexar.
Theo hồ sơ tòa án mà tạp chí PEOPLE tiếp cận, Peoples đã được tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh 50.000 USD, trong khi Kelly cũng được thả sau khi đóng 7.500 USD tiền bảo lãnh. Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Bexar cho biết vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra.
Quốc Tiệp (t/h)
