Mệt mỏi vì bệnh tật, một người đàn ông dùng rựa để tự tử

Mệt mỏi vì bệnh tật, một người đàn ông dùng rựa để tự tử

Nguyễn Duy Cường

Nguyễn Duy Cường

Thứ 7, 06/05/2017 16:31

Do bệnh tật triền miên, không muốn làm gánh nặng cho vợ con, ông T. đã tìm đến cái chết.

Sáng ngày 6/5, lãnh đạo bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam xác nhận, đơn vị vừa cứu sống một người đàn ông dùng rựa để tự tử. Bệnh nhân là anh Trần Văn T. (47 tuổi), trú tại huyện Nam Trà My.

Theo tìm hiểu, anh T. là người dân tộc M’nông, có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Vài năm trở lại đây, anh thường xuyên bị đau ốm. Mặc dù đã đi chữa trị ở nhiều nơi, nhưng bệnh tình của anh vẫn không thuyên giảm.

Xã hội - Mệt mỏi vì bệnh tật, một người đàn ông dùng rựa để tự tử

 Anh T. đang được điều trị tại bệnh viện.

Không muốn làm gánh nặng cho vợ con, ngày 1/5, anh T. quyết định dùng rựa để tự tử, với mong muốn thoát cảnh bệnh tật. Rất may sau đó, người thân đã kịp thời phát hiện sự việc, vội đưa nạn nhân tới bệnh viện cấp cứu.

Bác sĩ Trần Giám, Trưởng khoa Tai – Mũi – Họng của bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam cho biết, anh T. được đưa vào phòng cấp cứu lúc 15h30 ngày 1/5, trong tình trạng nguy kịch, với vết thương trên cổ. Các bác sĩ của Bệnh viện lập tức quyết định tiến hành phẫu thuật. Ca mổ kéo dài 2 tiếng đồng hồ và đã thành công.

Sau 5 ngày điều trị, hiện sức khỏe của bệnh nhân T. đã ổn định trở lại và có thể tự thở mà không cần dùng đến các thiết bị hỗ trợ.

Huy Cường - Nhâm Thân 

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.